Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Ngày về chiến thắng (1954-2014)

Cách đây 60 năm, với chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cậu”, thủ đô Hà Nội được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui chung đó, những người con yêu dấu là những chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ yêu nước bị bọn thực dân đế quốc bắt giam, giam cầm ở nhiều nhà tù, trại giam trên khắp đất nước ta đã chiến thắng trở về, tiếp tục công tác và chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân ta. Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô, các thế hệ chiến sĩ cách mạng thành phố Hà Nội bị địch bắt tù đầy từ thời kỳ cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ đã tìm đến với nhau để ôn lại những năm tháng hào hùng không thể nào quên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Để lưu lại những kỷ niệm của ngày gặp mặt đày cảm xúc ấy, Ban Đại diện các chiến sĩ bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản cuốn kỷ yếu cuộc gặp mặt dưới nhan đề “Ngày về chiến thắng (1954-2014)”. Cuốn sách được ấn hành quý I năm 2015.

Tác giả: Ban đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố Hà Nội
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 56 trang
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

Mặc dù dung lượng không nhiều, được in khổ nhỏ, cuốn sách “nhỏ” “Ngày về chiến thắng (1954-2014)” nhưng chứa đựng những tình cảm và cảm xúc chân thành của các chiến sĩ bị địch bắt tù đày trong ngày gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Những bài phát biểu, những dòng hồi ức về quãng thời gian chiến đấu oanh liệt của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thực sự như những cuốn phim tư liệu quý giá về tinh thần chiến đấu anh dũng hy sinh của các thế hệ cha ông. Đó còn là những dòng hồi ức đau thương, nhớ về những người đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc ta. Và đó là còn lòng biết ơn, sự ghi nhận và trân trọng của thể hệ hôm nay đối với những công lao, những hy sinh mất mát của các thế hệ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày năm xưa.
 
Hôm nay đây số đông các đồng chí cựu tù chính tri, tù binh ở mọi miền đất nước, sống và công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ra đi, người còn lại thì tuổi cao sức yếu. Tuy sức khoẻ không còn như trước nhưng tinh thần và ý chí cách mạng vẫn không hề suy giảm, họ vẫn nguyện làm hết sức mình, nguyện suốt đời phấn đấu theo lý tưởng của Đảng vì một Thủ đô anh hùng, văn hiến, giàu đẹp và hiện đại…!
 
Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn kỷ yếu “Ngày về chiến thắng “(1954-2014)”!

Sách cùng chuyên mục

Người con trai

 “Người con trai” là nhan đề cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Na Uy Jo Nesbo. Cuốn sách đánh dấu sự trở lại mới mẻ của nhà văn với kết cấu dày đặc những hệ thống tội phạm, hệ thống điều tra được lồng ghép chặt chẽ trong từng diễn biến, từng hành động của các nhân vật thông minh, đa sắc màu.

Jo Nesbo
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
460 trang
15x24cm

Khách mời Dracula

 Khách mời Dracula là tập truyện ngắn được lấy từ tiêu đề của một truyện ngắn cùng tên. Tập truyện bao gồm nhiều câu chuyện mang tình tiết kinh dị, bí ẩn trong cuộc sống ở các trạng thái, tình huống khác nhau. 

Nhà xuất bản Hà Nội
2018
284 trang
12x20cm

Những ngày xưa ấy

 Những ngày xưa ấy là nhan đề tập truyện ký của tác giả Vũ Kiêm Ninh. Là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tác giả có sự am tường và dành nhiều tình cảm cho những nét văn hóa của vùng Bưởi, quê hương ông, cũng như những con người, cảnh sắc, phong tục tập quán nơi đây. Điều này được thể hiện rõ trên từng trang viết của nhà nghiên cứu Vũ Kiêm Ninh trong truyện ký Những ngày xưa ấy.

Vũ Kiêm Ninh
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
212
13,5 x 20,5 cm

Tiểu thuyết Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?

Cuộc đời là một hành trình bất tận và tuổi trẻ bao giờ cũng là bến đỗ, là trạm trung chuyển tuyệt vời dù có hối hận, có nuối tiếc nhưng mãi mãi vẫn là nơi ghi dấu thời thanh xuân tươi trẻ. Đó dường như là thông điệp mà Tào Quất Tử gửi tới mỗi chúng ta qua cuốn tiểu thuyết Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao

Tào Quất Tử
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
292 trang
14 x 20.5 cm

Sả chanh ngày hạ

 "Sả chanh ngày hạ” của Macchiato là cuốn tiểu thuyết viết về cô gái Vương Hiểu Hạ và mối tình từ thuở học trò với Trình Dịch. Sự xô đẩy bất ngờ của số phận đã khiến cả hai gặp nhau khi còn rất nhỏ để rồi ký ức trong cô là mùi sả chanh thơm dịu. 

Macchiato
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
360 trang
14 x 20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)