Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Hạt Lép

Hạt Lép là tên truyện ngắn của tác giả Lê Tấn Hiển, đây là tên của một truyện ngắn mà tác giả chọn để lấy tên cho tập truyện ngắn. Hạt lép là một tập truyện ngắn mà đề tài xoay quanh mọi mặt cuộc sống con người từ thành thị về nông thôn, từ miền núi xuống miền biển. Nhưng dù ở đâu tác giả cũng xây dựng cho mình những nhân vật điển hình mà ở đó nhân vật thể hiện được cái thiện và cái ác trong con người trước đời sống xã hội.

Tác giả: Lê Tấn Hiển
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 200 trang
Kích thước: 13,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

Trong tập truyện ngắn tác giả đã thể hiện và ca ngợi những nhân vật hướng tới cái thiện, sống thiện biết giúp đỡ người khốn khó thì sẽ gặp được cái hậu tốt như nhân vật: Tấn, Lê,... Tuy nhiên bên cạnh đó tác giả cũng muốn phê phán lên án những con người bất hiếu, gian ác, buôn gian bán lận như các nhân vật Giàng Thùng, Phúc, Thung, Quằng...
 
Bản thảo gồm 10 truyện với 200 trang được chia làm 4 chủ đề:
 
Chủ đề về thành thị tác giả đã phản ánh khá cụ thể về con người qua cách sống của họ ở chốn phố thị sầm uất với các truyện: Đi tìm ân nhân, Ông hàng xóm, Cái sẹo trâu, Tái sinh.
 
Chủ đề về nông thôn tác giả kể vừa sinh động vừa hài hước nhưng cũng phản ánh khá cụ thể về cách sống con người ở vùng nông thôn này với: Chắp vá, Lãng mạn, Chuyện hồi hương, Hạt lép.
 
Chủ đề về con người vùng miền núi tác giả cũng phản ánh hiện thực tính cách ở một số người miền núi trước cám dỗ của đồng tiền vì hám tiền hám lợi vẫn còn trồng và buôn bán cây thuốc phiện như Lốt hổ.
 
Trong chủ đề về con người ở miền biển tác giả cũng đi sâu vào ngành đánh bắt thủy hải sản là chính với những lo toan cuộc sống và cố gắng tìm cách để có thể phát triển từ biển với: Sau mùa biển lặng.           
                                                                                               
Trong cách thể hiện tác giả phản ánh chân thực, miêu tả nhân vật và nội tâm nhân vật rất gần với cuộc sống thực tại của con người. Bên cạnh đó Lê Tấn Hiển cũng miêu tả những hình ảnh khá sôi động và gần gũi đối với mỗi chúng ta qua những nét đặc trưng của các vùng miền hiện nay.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Cô gái viết nỗi cô đơn

 Cô gái viết nỗi cô đơn, cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc tự truyện của Shin Kyung-sook là lời đáp nhiều trăn trở nhưng kiên định cho câu tự vấn day dứt ấy của chính nhà văn. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam Hàn Quốc, Shin Kyung-sook không có điều kiện học tiếp trung học, mười sáu tuổi cô lên Seoul lao động kiếm sống. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Seoul, cô khởi nghiệp sáng tác và giành giải Văn học mới của tạp chí Văn nghệ trung ương với tác phẩm Ngụ ngôn mùa đông, năm 2008 tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ ra mắt đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, gây tiếng vang lớn trên thế giới.

Shin Kyung - Sook
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
476 trang
14 x 20,5 cm

“Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm”

 Là câu trả lời từ quá khứ cho Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?, Tào Quất Tử đã đem đến cho người đọc sự rung động dịu nhẹ của một thời tuổi trẻ qua Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm.

Tào Quất Tử
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
248
14x20,5 cm

Internet về làng

Internet về làng là tên của tập truyện ngắn của tác giả Đỗ Xuân Thu. Qua tập truyện này chúng ta thấy nổi lên sự thay đổi của làng quê Việt Nam từ khi là vùng nông thôn mới về. Quán xá mọc lên ồ ạt, đường sá được bê tông hóa, cuộc sống con người có nhiều đổi thay. Trong đó đặc biệt phải nói đến là sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng di động.

Đỗ Xuân Thu
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
184 trang
13,5 x 20,5 cm

Hoa lau trắng

 Bằng những trang viết mộc mạc, giản dị, “Hoa lau trắng” là tập hợp những truyện ngắn chọn lọc của tác giả Trần Đức Tĩnh viết về đề tài người chiến sĩ trẻ. Tạm biệt gia đình những tân binh mang theo sự háo hức khi bước vào môi trường quân ngũ. Ở đó họ đã đi từ sự bỡ ngỡ, lạ lẫm để rồi trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời.

Trần Đức Tĩnh
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
200 trang
13,5 x 20,5 cm

Thôi, đừng nói chuyện ngày mai

 “Thôi, đừng nói chuyện ngày mai” là cuốn tản văn của nữ tác giả trẻ với bút danh Huyền Trang Bất Hối. Cuốn sách có nhiều chia sẻ, tâm sự, triết lý về tình yêu dành cho các bạn trẻ. 

Huyền Trang Bất Hối
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
208 trang
12 x 19cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)