Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Những câu chuyện thời tiền sử

Được xem là một trong những cây bút xuất sắc nhất của văn học Ý thế kỷ XX, Alberto Moravia là nhà văn khá quen thuộc với độc giả Việt Nam qua tác phẩm Người tình của mẹ. Xuất bản tại Ý năm 1982, Những câu chuyện thời tiền sử của ông lập tức gây tiếng vang. Nó không chỉ tách ra khỏi mạch viết về cuộc đời với những cảm giác u tối, bất lực, trốn tránh mà còn gợi ra ánh nhìn vui thú, tò mò khám phá và tràn đầy nhựa sống của thiên nhiên.

Tác giả: Alberto Moravia
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 208 trang
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:
Những câu chuyện thời tiền sử gồm 24 truyện ngắn, mỗi truyện được xây dựng từ những câu văn hóm hỉnh, những ý tưởng ngộ nghĩnh mà sâu sắc. Các chuyện xoay quanh cuộc sống các loài vật và những biến đổi của thiên nhiên từ thuở hồng hoang và tất cả đều có đặc điểm rất khác biệt so với ngày nay. Cá voi thì bé tí, chẳng lớn hơn một con đỉa là bao nhiêu, con chấy to như hòn đảo, còn tê giác trước khi có dáng hình như ngày nay là phiên bản kỳ lân. Những câu chuyện cũng đồng thời là những chuyến phiêu lưu lý thú và khủng khiếp của thiên nhiên và các loài vật như Thiên-Nhiên uống cạn dòng dung nham, bác Chim-Cánh-Cụt với niềm tin vào băng giá bị lung lay sau cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, một con Thằn-Lằn-Sấm mang chiếc ô vào buổi sớm của ngày đại hồng thủy, hay Thượng-Đế trong việc kiến tạo và sửa chữa thiên nhiên, tạo vật, khắc phục sự cố do chính sáng tạo của mình gây nên… Không chỉ vậy cuốn sách còn đặc biệt hấp dẫn khi được lồng ghép với các thành ngữ, tục ngữ của nước Ý và đã được dịch giả Lê Thúy Hiền khéo léo đan cài bằng các thành ngữ, châm ngôn của nước ta để câu chuyện thêm gần gũi và tạo lý thú cho người đọc. Ngoài ra sách còn có phần minh họa ngộ nghĩnh của Flaminia Siciliano.
 
Với những gì đem lại, cuốn truyện không chỉ là ấn phẩm dành cho các em nhỏ để các em có thêm một cánh cửa bước ra thế giới tự thiên lý thú mà thực sự là cuốn sách dành cho những người đã đi qua tuổi niên thiếu bằng chiều sâu triết lý nhân sinh.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!
Sách cùng chuyên mục

“Luận về chữ nhẫn - người biết nhẫn nhịn sẽ vô địch”

 

Nguyễn Duy Chiếm
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
424 trang
14,5 x 20,5 cm

Tuyển tiểu thuyết tập 2

Gồm 3 tiểu thuyết: Làng êm ả bên sông - Vệt xoáy trước “ngực” làng - Dòng sông màu máu vẫn chảy
Nhà văn - nhà báo Nguyễn Hiếu
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
17x25

Cuộc tình trăm thế kỷ

Với những kiến thức về vật lý học, thiên văn học, tương lai học, tác giả Nguyễn Huy đã khéo léo kết hợp những loại hình khoa học ấy với một mối tình trong truyện cổ dân gian để làm nên một cuốn truyện với những biến cố, những vấn đề cốt lõi của xã hội tương lai, đó là nội dung cuốn truyện hoang – viễn tưởng Cuộc tình trăm thế kỷ vừa được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành.

Nguyễn Huy
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
528 trang
14.5 x 20.5 cm

Xấu hổ hay dễ thương – 2 awkward or 2 cute (Tuyển tập confession từ fanpage Awkward or cute)

 Là tập tiếp theo của Tuyển tập “Xấu hổ hay dễ thương”, “Xấu hổ hay dễ thương – 2 awkward or 2 cute” do Chucky minh hoạ tiếp tục xoay quanh các câu chuyện dễ thương, hài hước của tuổi thanh thiếu niên. Cuốn sách dưới dạng tuyển tập có thật từ độc giả và mang tính TƯƠNG TÁC cao. Điều đặc biệt là người đọc không chỉ được xem nội dung câu chuyện qua tranh vẽ mà còn được đọc comment (bình luận) của độc giả online về câu chuyện đó.

Chucky
Nhà xuất bản Hà Nội
2017

“ 5 múi giờ , 10 tiếng bay và một cái khép mi”

 “5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi” thuộc thể loại tản văn ghi chép lại cảm nhận của chính nữ tác giả trẻ Nguyễn Mai Chi về gia đình, con người, cuộc sống, tình yêu… Thông qua những bài viết của tác giả ta tự nhận thấy hình ảnh của chính chúng ta đâu đó, ta thấy được giá trị vĩnh hằng của mái ấm gia đình; thấy được đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, thấy cả những mặt xấu của cuộc sống quanh ta để từ đó thêm trân trọng những mặt tốt của cuộc đời, của tình mẫu tử, gia đình, bạn bè và đặc biệt quê hương - nơi cho ta cả thế giới tuổi thơ trong trẻo, nơi ta luôn hướng về những lúc đi xa, nơi đem lại bình yên mỗi khi đôi chân mệt mỏi.

Nguyễn Mai Chi
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
226 trang
12x19 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)