 |
Tuổi trẻ Hà Nội và những cán bộ, chiến sỹ từ biên giới, hải đảo. |
Thắm tình quân dân
Trong 5 qua, có thể kể đến hàng loạt các
phong trào của tuổi trẻ Thủ đô như: thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến
sỹ; khám bệnh, phát thuốc, xây dựng các nhà tình nghĩa hoặc đường giao
thông.
Đã có hàng chục loại vật phẩm khác nhau
được gửi tới các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân địa phương các tỉnh biên
giới, hải đảo: hơn 2.750 tủ sách Inox; 42.500 đầu sách, vở viết; 43.020
cây bút viết; 57.500 đĩa nhạc về Hà Nội; 1.850 đàn ghita; gần 1 triệu lá
cờ Tổ quốc.
Đặc biệt hơn cả là “món quà tinh thần”
gồm hàng triệu lá thư của tuổi trẻ Thủ đô gửi cán bộ, chiến sỹ đang công
tác, làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo cùng hàng chục chuyến thăm
hỏi, giao lưu…
Các cấp bộ Đoàn của thành phố cũng đã
gửi tặng 450 tivi, hơn 330 triệu đồng để xây dựng cơ sở vật chất tại các
địa phương; 100 bồn trồng rau trên đảo và nhiều dụng cụ thể thao, đồ
dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm khác… với tổng trị giá gần 3,9 tỷ đồng.
Nhưng những hoạt động trên đây của tuổi
trẻ Thủ đô không thể thiếu sự đồng hành của lực lượng thanh niên quân
đội. Đơn cử như việc Bộ Tư lệnh (BTL) Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ Thành
đoàn hàng chục lượt xe trọng tải lớn, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ,
chiến sỹ sát cánh cùng đoàn viên, thanh niên Thủ đô xung kích trên các
công trường thanh niên, công trình thanh niên tình nguyện…
Rồi ở nhiều thời điểm khó khăn, thanh
niên Thủ đô cũng được lực lượng thanh niên quân đội “chia lửa”. Còn nhớ,
trong đợt mưa lũ kỷ lục cuối năm 2008, Hà Nội bị úng ngập trên diện
rộng, đã có 20 chiến sỹ Hải đội 4 Vùng 1 Hải quân mang theo 2 thuyền
máy, 5 ca nô, 150 áo phao, kịp thời di chuyển người và tài sản khỏi
những nơi nguy hiểm, khắc phục hậu quả mưa lũ…
Cây cầu nối những bờ vui
Việc chung tay giúp đỡ đồng bào vùng
biên giới, hải đảo luôn được gắn với những công trình thiết thực và gần
gũi. Nổi bật hơn cả là việc làm cầu qua suối cho các em thiếu nhi và
nhân dân xã Sả Hồ (Lào Cai) của khối thanh niên công nhân viên chức Thủ
đô, phối hợp với Đồn biên phòng 241 (Mường Khương, Lào Cai) thực hiện
vào năm 2008.
Nhớ lại thời kỳ đó, Đại úy Nguyễn Thành
Lâm, Chính trị viên phó Đồn biên phòng 241 Mường Khương kể: “Sả Hồ nằm
biệt lập với quốc lộ, bị chia cắt bởi một con suối, do vậy học sinh đi
lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Cả thầy và trò ở đây nhiều lúc
đi qua suối bị ngã, thậm chí có cháu bị ngã gãy chân, phải nghỉ học.
Ngay cả người dân trong thôn đi lại cũng
hết sức khó khăn nhưng họ vẫn phải gùi ngô qua suối, ra quốc lộ để mang
đi tiêu thụ. Cây cầu hoàn thành đã không chỉ giúp bà con phát triển
sản xuất mà còn mang cả “cái chữ” cho con em đồng bào. Tâm tư bà con rất
phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như các hoạt động
của đoàn thanh niên”.
Ngay tại địa bàn không phải là biên giới
hay hải đảo vẫn ghi dấu ấn của tuổi trẻ Thủ đô. Đó là việc chăm sóc
thân nhân các cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa,
Nhà giàn DK1.
Điển hình như gia đình của liệt sỹ
Nguyễn Văn Cường (hy sinh tại đảo Đá Lớn, Quần đảo Trường Sa) được Thành
đoàn Hà Nội thường xuyên thăm hỏi, quan tâm chăm sóc, động viên…Mới đây
nhất, được tin em gái của liệt sỹ Cường dự thi đại học, lực lượng thanh
niên tình nguyện Thủ đô đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc chu đáo, động
viên em tự tin làm bài…
Thời gian tới đây, Thành đoàn Hà Nội sẽ
tiếp tục phối hợp với cơ quan chính trị của BTL Thủ đô Hà Nội, BTL Bộ
đội Biên phòng, BTL quân chủng Hải quân… ký kết chương trình phối hợp
hoạt động giai đoạn 2013-2017, trong đó sẽ chú trọng tổ chức các hoạt
động, công trình, phần việc thiết thực để góp phần cải thiện, chăm lo
đời sống của nhân dân nơi biên giới và hải đảo.