Thứ sáu, 23/08/2013 08:15
“Vì lợi ích trăm năm trồng người”
Ngày còn sống, Bác Hồ thường căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Bác Hồ với thiếu nhi (ảnh minh họa). Nguồn: Internet
Theo tôi nghĩ, chữ trồng
người trong lời dặn của Bác Hồ có hàm ý rất sâu rộng. Trồng người không
chỉ là vấn đề nâng cao thể lực cho con người, không chỉ là vấn đề trang
bị kiến thức cho con người, mà trồng người trước hết là giáo dục nhân
cách, giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức cho con người. Trong “Nhật ký trong tù”, Bác Hồ có bài thơ "Nửa đêm": "Ngủ thì ai cũng như lương thiện/ Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền/ Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên".
Như vậy, trồng người chính là giáo dục con người, giáo dục từ khi còn
tấm bé cho đến ngày chia tay với cuộc đời. Giáo dục trong nhà trường
bằng các bài giảng về đạo đức, bằng tấm gương của người thực việc thực
trong lịch sử, bằng những mối quan hệ hữu cơ gắn bó giữa con người với
con người, con người với thiên nhiên, con người với thế giới. Là sự giáo
dục của xã hội bằng các văn bản pháp luật, khen thưởng những con người
biết sống có đạo đức, trừng phạt những con người sống vô đạo đức, là sự
giáo dục bằng dư luận xã hội về những nét đẹp truyền thống và cuối cùng
là sự giáo dục trong gia đình mà ông bà cha mẹ là những tấm gương.
Phẩm chất đầu tiên mà con người được giáo dục có được là lòng biết ơn.
Khi ta chào đời, cả vũ trụ bao la, cả xã hội loài người, cả bà con dòng
họ ông bà cha mẹ xúm vào nâng đỡ sự sống cho ta và nâng đỡ cho ta trong
suốt hành trình một đời người. Với lòng biết ơn trong ta, ta sẽ biết
trân quý sự sống của mình và trân trọng sự sống của người khác, ta sẽ
biết bảo vệ hạnh phúc của mình và không làm hạnh phúc của người khác bị
tổn thương.
Trồng người là để có những con người như vậy, là những con người ngay
thẳng, thật thà, không tham lam, không xu nịnh, biết hổ thẹn khi làm
điều xấu, có lòng trắc ẩn đối với những phận đời không may, không vô cảm
trước những nỗi đau của người khác. Biết cảm thông và biết chia sẻ.
Trồng người là để có những con người có ý thức đầy đủ bổn phận của mình
đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, bổn phận của mình đối với quốc gia dân
tộc, và sẵn sàng dâng hiến đời mình cho tổ quốc.
Xây dựng một chiến lược về trồng người còn quan trọng, bức thiết hơn mọi
kế hoạch phát triển của đất nước vì nó là nền tảng, là căn bản, là đầu
mối cho mọi chiến lược khác. Chăm chăm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà
quên mất đầu tư cho khoa học cơ bản, xây dựng kế hoạch phát triển đất
nước mà quên mất xây dựng chiến lược về trồng người thì không khác gì
xây dựng những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trên vùng đất sình lầy
không nền móng.
Xây dựng chiến lược trồng người không phải là tùy hứng của một cá nhân
hay một cơ quan, một tổ chức, nó là sự tập trung trí tuệ của các nhà
giáo dục và các trí thức hàng đầu của đất nước, nó được triển khai thực
hiện bởi nhiều cấp, nhiều ngành và đặc biệt nó phải đào tạo được một đội
ngũ giáo viên có kiến thức sâu rộng, có nhiệt huyết và sự đam mê cháy
bỏng, ý thức sâu sắc sứ mệnh thiêng liêng của mình, thắp sáng lên nhân
cách cao đẹp trong mỗi con người Việt Nam.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những lời dạy của Bác Hồ vẫn mang tính thời sự nóng bỏng.
Chúng ta có câu khẩu hiệu: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo
tấm gương của Bác Hồ vĩ đại”. Nên chăng, thêm một vế nữa cho khẩu hiệu
trên: "Hãy làm tất cả những gì mà Bác Hồ đã dạy, hãy xây dựng chiến lược
trồng người ngay từ bây giờ để sau này không hối tiếc, để lịch sử không
quở trách chúng ta".
(Theo laodong.com.vn)
|