Mỗi
lần mưa, Hà Nội lại ngập lênh láng. Đã thành lệ, mỗi lần mưa to, nước
hồ tràn đường, người dân lại được dịp tụ tập rất …vui. Người múc nước từ
trong nhà ra đổ ào ào, người đi bắt cá, người lội bộ sang đường, người
mang bơm, mang quẹt ga đi nổ xe máy thuê và trẻ con thì chạy chơi thỏa
thích. Đám người đông đúc ấy đôi khi lại chạy tóa lên để tránh sóng,
tránh nước té mỗi lần có ô tô chạy qua. Nhưng đấy là dân mình, ở nước
mình, dù sao cũng dễ cho qua trước cảnh nhếch nhác, không giống ai ấy.
Nhưng hôm vừa rồi, tuy không mưa to lắm nhưng nước hồ cũng tràn bờ.
Trong đám đông, bỗng xuất hiện một đôi vợ chồng Tây. Hai ông bà này chắc
thuộc loại khách du lịch giàu có, ở tít tận tây bán cầu thì phải. Thấy
nước tràn lên đường, điều không hề có ở nước họ, vì hiếu kỳ, vừa tò mò,
họ cũng hòa vào đám đông để cười vui và chụp ảnh. Chẳng may, trong khi
chạy ô tô, ông chồng ngã ra đường, nước nhờn đen đầu mỡ trào kín măt, bộ
quần áo trắng phút chốc đã đen nhẻm và chiếc máy ảnh kỹ thuật số của
ông văng đâu mất. Hai vợ chồng ướt như chuột vừa cười vừa đi vội về
khách sạn, vừa đi vừa nói một câu đại ý là “Không có gì”. Họ có thể
không có gì phiền phức thật, nhưng ta thì không.
Năm 2008 xảy ra một đợt mưa lịch sử, trên địa bàn Hà Nội, nhiều điểm mưa
tới 400mm, trung bình trên dưới 300mm kéo dài suốt 3 ngày.. Dưới những
cơn mưa như trút, Hà Nội thành một biển nước bẩn. Nước từ dưới cống,
nước từ các bể phốt, ao hồ tràn lên.

Cảnh Hà Nội ngập năm 2008
Trước phản ứng gay gắt của dự luận, những người làm công việc thoát nước
của Hà Nội lên tiếng trấn an : Hà Nội trũng hơn mực nước sông, không dễ
thoát nước. Các đường thoát nước đều nghẽn tắc, quá cũ kỹ, lạc hậu. Và
họ hứa : Mới chỉ hoàn thành dự án thoát nước vốn của nước ngoài giai
đoạn 1, chưa thể thoát nước triệt để được, phải chờ giai đoạn 2, lúc đó
không chỉ 52 điểm thường xuyên ngập của nội thành cũ . Tin lời họ,
người dân thành phố tạm yên tâm chờ đợi. Nhưng đến đợt mưa vừa rồi, họ
mới tá hỏa : Dự án thoát nước giai đoạn 2 với số vốn ODA chừng 162 triệu
USD đã triển khai được quá nửa đoạn đường, thời gian từ ngày ấy đến nay
đã 5 năm nhưng chỉ mới một cơn mưa bằng nửa cơn mưa năm 2008 Hà Nội đã
có 23 điểm ngập sâu, không chỉ nội thành cũ mà ngay ở khu vực nội thành
mới, đường phố hiện đại, huyết mạch như đường Phạm Văn Đồng, đường
Nguyễn Xiển… nhiều công trình đường hầm cũng bị nghẽn ngập không đi lại
được.
Vậy Hà Nội sẽ ngập đến bao giờ.? Có nên yên tâm chờ đợi theo lời hứa của
những người chủ đầu tư dự án nữa không hay phải rà soát, kiểm tra lại
cái dự án trên trời này. Thủ đô xanh, sạch, đẹp đâu chỉ là mục tiêu phấn
đấu vào những ngày trời đẹp, mà ngay cả những ngày trời mưa ./.
(Theo tamnhin.net)