60 năm nặng lòng với sách cổ
Ông là nhà sưu tầm Đặng Ngọc Cách, soạn giả có bút danh Kim Cổ.
1.
Tiệm sách cũ của ông rộng ước chừng 15 mét vuông, nằm trong một góc
khuất trên đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. Nếu không quan sát kỹ, ít người
biết được sự tồn tại của cái thư viện mini của ông Đặng Ngọc Cách. Bởi
nó lọt thỏm giữa những cửa hiệu và biển quảng cáo to đùng, sáng quắc của
nhịp sống hiện đại hối hả.
Ông
Cách cho hay, ông say mê sách từ khi còn bé. Lúc chúng bạn tìm đến
những cuốn truyện tranh, những tiểu thuyết dài tập về tình yêu, thì ông
lại mê mẩn với những cuốn sách viết về các vị vua Việt. Và dần dà, ông
bén duyên với sách sử lúc nào không hay...
Ông
nghĩ, lịch sử Việt Nam hào hùng song tri thức cổ rải rác khiến việc xâu
chuỗi các sự kiện lịch sử trở nên bức thiết. Và thế là ông soạn sách
sử. 60 năm, ông biên soạn 6 cuốn sách sử “để người Việt mình hiểu thêm
sử cha ông”.
Những cuốn sách của soạn giả Kim Cổ
Với
ông, sách là tri kỷ, là duyên, là nghiệp, là thứ đã “ăn sâu, bám rễ”
vào mạch máu, mà thiếu nó cuộc sống nhàm chán, vô vị và bế tắc vô cùng.
Có lẽ vậy nên suốt những tháng ngày đầu gian truân, lặn lội ngược xuôi
tìm sách, chưa bao giờ ông thấy chán nản và muốn bỏ cuộc.
Ông
chia sẻ, viết sách về lịch sử, phải chọn những từ ngữ, lời văn mộc mạc,
giản dị, gần gũi và đậm chất lịch sử truyền thống. Bởi vậy, ông thường
để những lời văn xen với những áng thơ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thấm... về
lịch sử các vị vua thời Lý, Trần.
Đánh
giá về sách của Kim Cổ, dịch giả Thuý Toàn – Chủ tịch Hội đồng Văn học
dịch, Hội Nhà văn Việt Nam cho hay: Có nhiều tích truyện về lĩnh vực
giai thoại, bây giờ tôi mới được đọc đến. Ông ấy đúng là người đã phủi
tìm những cốt truyện dưới lớp bụi thời gian...
2. Bên
cạnh việc soạn sách, ông còn nổi tiếng là người chơi sách, sưu tầm sách
cổ. 60 năm lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội, số lượng sách của ông lên
đến hàng nghìn, hàng vạn quyển; đủ thể loại sách trong và ngoài nước.
Nhiều cuốn sách được bán với giá 1 nghìn, 2 nghìn đồng
Song
ông Cách không phải “tay chơi” sách đơn độc. Ở Hà Thành vẫn còn một vài
“người muôn năm cũ” cùng chí hướng với ông. Nhớ về những người này, ông
Cách cho hay: Tôi hay chơi với ông Lương Ngọc Dư ở 180 Bà Triệu và ông
Phan Trác Cảnh ở Bát Đàn.
“Cái
duyên nợ với sách đã đưa ông Dư, ông Cảnh đến chỗ tôi. Từ chỗ hàn huyên
về sách, rồi tôi vừa bán vừa tặng. Nên mỗi khi ở nhà tôi chơi về, mỗi
ông ấy xách ba lô sách to đùng về” - Ông Cách cho hay.
Không
chỉ thế, sách ở đây ông Cách bán rất rẻ. Thậm chí nhiều cuốn đề giá bán
chỉ 1 nghìn, 2 nghìn. Còn với những bạn trẻ yêu sách, ham mê đọc sách,
ông sẵn sàng tặng họ những cuốn sách quý.
“Đời
người mỏng manh lắm, chẳng biết trở về với cát bụi lúc nào. Lớp người
này đi, lớp người khác lại ra đời. Nhưng, thế hệ sau thì phải “tường gốc
tích nước nhà”. Nên mình đi trước, phải hun đúc tình yêu đất nước cho
họ. Vì thế dù phơi nắng, phơi mưa tôi cũng chỉ mong bàn giao lại cho xã
hội dù một trang, một dòng, môt tích truyện cũ”- ông Cách cười vui.
Không
chỉ viết sách, tặng sách, bán sách ông còn khơi dậy nguồn cảm hứng và
tình yêu cho lớp trẻ. “Với những bạn trẻ yêu sách, ham mê sách thật sự,
mình không chỉ trao lại mà còn phải biết khơi dậy và tiếp thêm tình yêu
để họ tiếp tục giữ gìn những vốn quý của cha ông như mình đã làm.”- ông
Cách chia sẻ.
(Theo thethaovanhoa.vn)