Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ năm, 26/09/2013 09:13
Hoàng Sa - Trường Sa bước vào truyện tranh
Sáng 25-9, Công ty TNHH Truyền thông, Giáo dục và Giải trí Phan Thị (gọi tắt là Công ty Phan Thị) đã công bố ra mắt bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa. Đây là bộ truyện tranh về lịch sử biển, đảo đầu tiên của Việt Nam.

Sau hơn một năm ấp ủ, tập đầu tiên của bộ truyện Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa chính thức phát hành vào hôm nay (26-9).

Vừa giải trí vừa học

Bộ truyện tranh dự kiến gồm 10 tập. Mỗi tập truyện sẽ có một chủ điểm để khai thác khác nhau và cách kể chuyện cũng khác nhau. Nếu tập đầu tiên mang tựa “Khẳng định chủ quyền” với việc cung cấp những tài liệu, chứng cứ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam từ thời triều Nguyễn; thì tập 2, bộ tứ Tí, Sửu, Dần, Mẹo quen thuộc của Thần đồng đất Việt sẽ vào vai những học sinh ham học hỏi để tìm hiểu về những vấn đề về lãnh thổ An Nam. Hành trình khám phá những hòn đảo Hoàng Sa hay quần đảo Paracels huyền bí trong mắt các học giả Tây phương cũng là hành trình khám phá thế giới của Tí, Sửu, Dần, Mẹo…

Thực tế, từ trước đến nay, nhiều đơn vị làm sách từng có ý tưởng đưa vấn đề chủ quyền biển, đảo vào sách, thế nhưng hầu như nhà làm sách nào cũng lắc đầu vì sự khô khan, học thuật của nó. Để có được tập truyện tranh đầu tiên khẳng định chủ quyền biển, đảo, các nhóm vẽ tranh, nhóm biên tập nội dung của Công ty Phan Thị đã mày mò in - sửa không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng thời gian lên được sườn cho 10 tập truyện cả nhóm đã mất khoảng một năm.

TS Nguyễn Nhã trong vai trò là người hiệu đính đang giới thiệu tập đầu tiên của bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: QUỲNH TRANG

Quãng thời gian tìm tư liệu để hoàn thành bộ sách cũng rất cam go. Bởi tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa không hề thiếu nhưng chọn tư liệu nào, chọn cái gì để đưa vào truyện cũng là vấn đề. Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty Phan Thị, chia sẻ: “Chúng tôi phải cân nhắc kỹ phần tư liệu để chọn sao cho phù hợp với độ tuổi tiếp cận. Chúng tôi còn phải tập trung tìm phương pháp chuyển tải làm sao hài hòa giữa mục đích của mình (cung cấp kiến thức biển, đảo) và nhu cầu của người đọc (một tác phẩm vui, nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận). Làm sao để ngôn ngữ có thể tung tẩy theo tranh mà lại không bị sai kiến thức”.

Sau khi có một bản nháp hoàn chỉnh, nhóm sáng tác tiếp tục gửi đến TS Nguyễn Nhã nhờ hiệu đính và quá trình hiệu đính cũng tốn một thời gian dài. Là một người chuyên về học thuật, TS Nguyễn Nhã cho biết ông bất ngờ vì… những câu chuyện vui của Trạng Tí và nhóm bạn rất thú vị. “Truyện không chỉ cuốn hút với thiếu nhi đâu, mà ngay cả giới trẻ, sinh viên nếu chỉ cần tiếp cận phần chữ thôi cũng đủ có kiến thức căn bản về hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Tôi thấy rất lý thú không chỉ về những đối thoại của bộ tứ mà còn cả phần công chúa Phương Thìn dẫn chuyện” - TS Nguyễn Nhã nói.

Truyền bá thông điệp yêu nước

Không thú vị sao được khi từng câu chuyện lịch sử được khai thác bằng ngôn ngữ dí dỏm, dễ hiểu. Những ai đã từng quen thuộc với bộ tứ Tí, Sửu, Dần, Mẹo của Thần đồng đất Việt sẽ có dịp gặp lại những nhân vật này tươi mới hơn. Bởi trong Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa, bộ tứ không chỉ siêu quậy, tinh nghịch, hiếu động kiểu trẻ con mà còn rất chững chạc trước những vấn đề về chủ quyền biển, đảo.

Chỉ riêng trong tập 1, ngoài phần hình ảnh dí dỏm thì những hình ảnh, việc làm vì bờ cõi biên cương của ông cha ta từ hàng trăm năm về trước đều hiện ra rõ ràng, sinh động. Độc giả ắt hẳn sẽ cười nghiêng ngả khi đọc được đến cảnh quan toản tu (quan chủ trì Quốc sử quán) đang ngồi ngáy khò khò thì bị công chúa và bộ tứ đánh thức xoẹt xoẹt bằng những cây lông gà. Quan tỏ ý hoài nghi về ý định tìm hiểu lịch sử nước nhà của đám Tí, Sửu, Dần, Mẹo để rồi… bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Xen kẽ những thắc mắc hồn nhiên của trẻ thơ như khi Trạng Tí phát hiện ra Bãi Cát Vàng trên bản đồ, cả bọn ngạc nhiên “Oa! Là kho báu phải không? Chắc chỗ đó có nhiều vàng lắm hả?”; là những câu chuyện về ý nghĩa tên gọi Bãi Cát Vàng. Tập truyện cũng giới thiệu những chiếu lệnh của các đời vua thuở trước về việc chăm lo, bảo vệ, cai quản vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc… cho đến những việc như vẽ bản đồ, lập dựng bia miếu, cắm mốc chủ quyền của nước Việt.

Có thể nói, việc phát hành bộ sách Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa không chỉ là việc làm ý nghĩa dành cho trẻ em nhằm khơi gợi lòng yêu nước, ý thức gìn giữ bờ cõi của cha ông; mà đây còn là tâm huyết của những người thực hiện.

Không chỉ dừng lại đó, TS Nguyễn Nhã đặt hy vọng bộ truyện tranh sẽ là một chất men xúc tác để nhiều nơi khởi động những dự án truyền bá thông điệp yêu nước. “Truyện tranh về Hoàng Sa - Trường Sa sẽ là bước khởi đầu cho phương thức truyền bá thông điệp yêu nước, kiến thức về chủ quyền biển, đảo đến thế hệ trẻ thật gần gũi, đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc. Rồi không xa, sẽ có các kênh truyền tải khác như phim hoạt hình và các phim truyện lịch sử mà hiện nay Việt Nam đang thiếu vắng…”.

Tặng 200 quyển sách cho thiếu nhi Trường Sa

Trong buổi ra mắt sách, thông qua Bộ Tư lệnh Hải quân, đơn vị phát hành cũng đã gửi tặng 200 quyển Thần đồng đất Việt: Hoàng Sa - Trường Sa cho các em nhỏ ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (ảnh).  

Đại tá Nguyễn Hải Triều, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, cho biết: “Đây không chỉ là tác phẩm phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi mà còn là tập sách phù hợp trong làn sóng tuyên truyền biển, đảo của chúng ta lâu nay. Chúng tôi sẽ phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất về tư liệu và những hỗ trợ khác để Công ty Phan Thị tiếp tục có những tập sách cho các em. Việc tặng sách cho các cháu thiếu nhi ở quần đảo Trường Sa rất thiết thực, bởi ngoài giải trí thì qua sách các em sẽ biết thêm về mảnh đất các em đang sống, học tập và vui chơi”.


(Theo phapluattp.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)