
Người dân lập bàn thờ Đại tướng tại chùa Cót - Ảnh: Ngọc Thắng
|
Ông Trần Quang Vinh, một cựu chiến binh 57 tuổi, đã không cho phép
mình khóc trong buổi lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp sáng qua tại
chùa Cót, Hà Nội. Nhưng bộ lễ phục trắng ông mặc lốm đốm những chấm
nước mắt. “Tôi cũng xúc động chảy nước mắt. Nhưng mình đã làm nhiệm vụ
thì phải ghìm lại để hoàn thành”, vị nhạc trưởng đội quân nhạc gồm toàn
những chiến sĩ quân nhạc đã nghỉ hưu nói. Suốt cuộc đời, ông và đồng đội
đã cùng nhau đi qua nhiều buổi lễ nhà nước long trọng, nhưng cảm giác
của lễ tưởng niệm Đại tướng hôm qua lại khác hẳn.
Đó là một buổi lễ không do chính quyền tổ chức, nhưng có đại diện đến
dâng hương. Câu lạc bộ phật tử của chùa Cót đã tổ chức lễ tưởng niệm
này. Hơn 50 cháu nhỏ đã đến để dâng hoa. Cũng có cả những cụ già ngoài
80 chống gậy đến chào vị Tổng tư lệnh 103 tuổi. Họ không thể đến tư gia
30 Hoàng Diệu, cũng không thể đến số 5 Trần Thánh Tông; vì thế, nhóm
phật tử đã tổ chức một lễ tưởng niệm để dân làng và những vùng xung
quanh có thể đến viếng, để dâng hoa.
Người dân còn hát cả những bài ca người lính mà đội quân nhạc tấu
lên: Vì nhân dân quên mình, Tiến về Hà Nội. Nhưng họ hát to và vang nhất
những bài ca về một chiến thắng gắn với Đại tướng: Qua miền Tây Bắc,
Giải phóng Điện Biên. “Chúng tôi đã tham gia nhiều nghi lễ của Đảng và
Nhà nước rồi. Hàng nghìn buổi như thế. Nhưng ít khi thấy một buổi lễ mà
dân khóc và hát theo như thế này”, ông Vinh nói.
“Chúng tôi không làm ngày 10.10 vì đó là ngày giải phóng thủ đô. Ngày
12 cũng không vì đó là ngày của nhà nước”, ông Nguyễn Ngọc Liêm, chủ
nhiệm CLB phật tử nói. “Sau 35 ngày, theo phong tục cổ truyền miền Bắc,
người mất quý nhất là được đưa lên chùa cùng với tổ tiên”, ông Liêm tiếp
lời. “Gọi là theo Phật về chùa. Cho nên, sau 35 ngày chúng tôi sẽ
chuyển bác về nhà mới. Đưa bài vị của bác lên thờ cùng với Đức Thánh
Trần. Rồi chúng tôi sẽ khắc tượng bác để mọi người dân tín ngưỡng, để
đời đời mãi mãi về sau”.
Ông Liêm cũng cho biết, thượng tọa Thích Thanh Tùng, Ủy viên Giáo hội
Phật giáo Việt Nam, cũng đồng ý với tâm nguyện này của nhiều người dân.
“Tôi đã từng viết trong một bài nghiên cứu rằng việc đưa Đại tướng
sau khi mất vào chùa để thờ như thánh như thần không phải chờ lâu đâu.
Sẽ có Đức Thánh Võ”, GS Vũ Minh Giang, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc
gia nói.
Cũng theo ông Giang, có nhiều điểm có thể liên hệ giữa Đức Thánh Trần
Hưng Đạo và Đức Thánh Võ. Hai ông có rất nhiều tư tưởng quân sự giống
nhau. Một tương đồng khác là cả hai đều có chức vụ vô cùng đặc biệt.
Trần Hưng Đạo đã chỉ huy quân đội không phải với tư cách thượng thư bộ
binh. Ông được nhà vua ban cho một chức vụ đặc biệt là Quốc công tiết
chế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vậy, ông có quyền điều hành tất cả
các lực lượng vũ trang, chứ không phải chỉ như một Bộ trưởng Quốc phòng.
Điều đó theo GS Giang rất giống nhau. “Vì thế nên việc nhân dân phối
thờ hai vị thánh này là chuyện dễ hiểu”, ông Giang nói.
Người dân sẽ được nhìn mặt Đại tướng trong lễ viếng
Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng
tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết theo phương án chuẩn bị,
nhân dân sẽ được đến gần sát linh cữu của Đại tướng khi vào viếng ở nhà
tang lễ quốc gia vào hôm nay.
Theo kế hoạch, các đoàn viếng cá nhân sẽ bắt đầu vào viếng Đại tướng từ 15 giờ đến 21 giờ 12.10.
Phan Hậu - Lê Quân
|
(Theo thanhnien.com.vn)