Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ bảy, 12/10/2013 08:47
Gửi lời tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hơn 1 tuần Đại tướng đi xa, thời gian còn quá ngắn ngủi để nỗi đau được định hình, nhiều người còn chưa muốn tin vào sự thật.
Vẫn biết ai chẳng một lần phải ra đi , cứ nghĩ Đại tướng đã sống qua 100 tuổi, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, thì sự ra đi sẽ rất nhẹ nhàng, 
 
Chỉ khi Đại tướng thật sự đi xa, mới ngỡ ngàng nhận ra nỗi đau lớn quá, và dân tộc Việt Nam chưa hề sẵn sàng chịu sự mất mát ấy. Đất nước đang khó khăn thế, Mùa thu Hà Nội đang đẹp thế, sao Đại tướng nỡ ra đi? 
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
 
Với mỗi người, Đại tướng có một vị trí rất riêng! Có người sẽ ngưỡng mộ ông vì tài năng quân sự kiệt xuất, người khác thần tượng ông bởi tầm hiểu biết sâu rộng hiếm hoi, hoặc vì nhân cách vĩ đại. Người coi ông như biểu tượng tốt đẹp của dân tộc, nhưng có người lại thấy ông gần gũi như người anh, người cha, người ông của gia đình. 
 
Bởi thế, mỗi người sẽ có những cách rất riêng để tưởng nhớ ông, để nỗi đau được dịu bớt. Sẽ có những người soi mình trong ông để thấy mình có thể làm gì đó cho một tương lai tươi sáng hơn. Và dường như, cả dân tộc đang sát lại gần nhau vì những điều tốt đẹp chung ấy. 
 
Hãy gửi tới Đất Việt cảm xúc của riêng bạn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước giờ phút đau thương này! Như một nén tâm nhang tiễn biệt vị Đại tướng của Nhân dân lên cõi khác, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.


(Theo baodatviet.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)