78 tuổi đời, hơn nửa thế kỷ (52 năm) làm việc ở chuyên ngành cổ sử, giáo
sư Lê Văn Lan đã luôn dốc lòng vì Hà Nội. Tài sản của ông có được là
một kho sách sử kinh điển về lịch sử. Tác phẩm của ông có thể kể đến là
những cuốn sách giá trị lớn do ông tham gia cùng một số tác giả nổi danh
thực hiện như: "Những dấu vết đầu tiên của thời đại đồng thau ở Việt
Nam", xuất bản 1963; "Sử học Việt Nam trên đường phát triển", xuất bản
1981; "Tìm trong di sản văn hóa Việt Nam Thăng Long - Hà Nội", xuất bản
2003; "Lịch sử Thăng Long - Hà Nội", xuất bản 2010… Ngoài ra, ông chủ
trì tham gia các hội đồng tư vấn, thẩm định, xét duyệt hơn 100 dự án,
luận án, chương trình, công trình về Hà Nội và chủ trì, tham gia làm
trên 100 phim, chương trình truyền hình về Hà Nội…
Ngần ấy năm công tác, lao động cống hiến không mệt mỏi, tưởng rằng vào
tuổi thất thập cổ lai hy, ông sẽ dành thời gian để an hưởng tuổi già
nhưng nhà sử học này vẫn duy trì cường độ làm việc không kém thời trẻ.
Vẫn thức dậy làm việc từ 4h sáng, vì với ông, đây là "giờ vàng" để tập
trung viết những kịch bản phim, sách, hoặc tham luận. Thời gian còn lại
trong ngày, ông di chuyển như con thoi, khi thì dự hội nghị, tọa đàm
khoa học, lúc giảng bài, nói chuyện về chủ đề lịch sử Việt Nam, về Hà
Nội…
Khi được hỏi làm thế nào vẫn giữ được phong độ làm việc và đầu óc sáng
suốt minh mẫn đến nhường ấy, để có thể "gánh" khối lượng công việc khổng
lồ như vậy, ông Lê Văn Lan chỉ nói, đó là vì ông muốn trả nghĩa với Hà
Nội. Sinh ra ở đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, được nuôi dưỡng, thừa
hưởng tinh hoa của trời và đất Hà thành, nên ông luôn khao khát cống
hiến cho Hà Nội. Ông bảo, ở Thủ đô ngày nay có rất nhiều người tuy không
sinh ra ở Hà Nội, song cũng hết lòng, hết sức vì Hà Nội, cớ sao ông lại
thờ ơ được.