Bà giáo 83 tuổi vẫn đứng lớp
Nặng lòng với chữ tâm của người thầy
Ngay từ hồi còn nhỏ cô Đức đã say mê môn toán. Mặc dù hoàn cảnh gia
đình khó khăn nhưng cô đã vươn lên để sau 10 năm nghỉ học (làm nghề
may) đã tốt nghiệp Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 27
tuổi. Ngay từ hồi còn nhỏ cô Đức đã say mê môn toán. Mặc dù hoàn cảnh
gia đình khó khăn nhưng cô đã vươn lên để sau 10 năm nghỉ học (làm nghề
may) đã tốt nghiệp Khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 27
tuổi.
Ra trường, cô Đức được phân công về dạy toán từ trường THPT đến Đại
học tại thành phố Hải Phòng. Năm 1983 cô giảng dạy tại Khoa Thống kê
Toán, Đại học Kinh tế TPHCM.
Nghỉ hưu năm 1989 nhưng nỗi nhớ học sinh, nhớ phấn bảng cứ đau đáu
trong lòng. Cô đã mở lớp dạy kèm môn Toán với mong muốn cháy bỏng là
được tiếp tục đứng trên bục giảng, được truyền cho các em học sinh lòng
say mê học toán.
Năm 1995, cô Đức mở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng,
TPHCM. Những ngày đầu cô vừa là giáo viên chủ lực giảng dạy môn toán,
vừa là người quản lý.
Từ chỗ chỉ giảng dạy cho vài trăm học sinh vào những ngày đầu thành
lập, đến nay Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng đã phát triển
thành một trung tâm bồi dưỡng có quy mô gần 10.000 học sinh.
Ở tuổi 83, hằng ngày cô giáo Đức vẫn miệt mài đứng trên bục giảng. (Ảnh: VGP/Thanh Thủy)
Không chỉ dừng lại việc dạy đạo đức, dạy kiến thức, cô Đức cùng với
các thầy cô của Trung tâm thành lập câu lạc bộ cha mẹ học sinh để làm
cầu nối giữa nhà trường và gia đình, từ đó cùng theo dõi, giáo dục và
dạy dỗ các em. Trong 2 năm qua, Trung tâm đã tổ chức được 32 chuyên đề
về các vấn đề như: Dạy con như thế nào; cách động viên con con cái vượt
qua những trở ngại, khó khăn trong quá trình học tập; tổ chức các buổi
tọa đàm với các em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận để học tập
giỏi; kinh nghiệm học tập của các thủ khoa, á khoa ở các trường đại học
đã học tại trung tâm.
Ngoài ra, cô cũng chính là người huy động các nguồn học bổng hằng
tháng, hằng năm cho các sinh viên nghèo tại các trường đại học từng là
học sinh của Trung tâm. Những học bổng này sẽ kéo dài tới khi các em tốt
nghiệp đại học. Có rất nhiều em sau khi ra trường thành đạt đã quay về
thành lập các quỹ học bổng như học bổng huynh đệ, học bổng khuyến khích
tài năng…
GS.TS Viện sỹ Nguyễn Cảnh Toàn, thầy giáo của cô trong những năm học
đại học đã chia sẻ cô Đức là một người phụ nữ cả đời nặng nợ với một chữ
tâm của nghề giáo.
“Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề giáo, cô giáo Đức đã thắp lên ngọn
lửa đam mê đào tạo và phát triển nhân tài, truyền cảm hứng cho nhiều thế
hệ giáo viên và học sinh. Rất nhiều, rất nhiều những em học sinh đã
dành bao nhiêu tình yêu thương, lòng kính trọng về cô”, GS.TS. Viện sỹ
Nguyễn Cảnh Toàn nói.
Tấm gương của nhiều thế hệ học sinh
Anh Lê Hồng Minh, một học sinh của cô Đức, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Công ty Cổ phần VinaGames vô cùng xúc động khi nói về cô giáo Đức. Anh
cho biết các bài giảng về đạo đức của cô luôn có ý nghĩa với anh trong
quá trình trưởng thành sau này. Tính cách chan hòa, gần gũi và cuộc sống
giản dị của cô đã là tấm gương cho anh trong cuộc sống.
Vì vậy, dù đã ra trường và trưởng thành hơn 10 năm nay, nhưng anh đã
góp phần thành lập câu lạc bộ Thủ, Á khoa để hằng năm giúp đỡ những bạn
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm đậu đại học với kết quả
cao.
Em Đặng Lê Phượng An, học sinh Trường phổ thông chuyên năng khiếu
TPHCM, cho biết chính nhờ những thầy giáo, cô giáo như cô Đức mà nhiều
học sinh đã hiểu được ý nghĩa lớn lao của một con người khi là người có
đức, có trí. Cô đã gợi mở trong tâm hồn tuổi trẻ những ước mơ, hoài bão
sâu xa.
Thầy Vũ Vĩnh Thái, giáo viên dạy toán tại Trung tâm, cho biết có
nhiều thầy, cô giáo trẻ rất khâm phục một người nữ đồng nghiệp đã 83
tuổi nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng để dạy học, làm việc.
Bí quyết là lòng đam mê với con trẻ, với nghề giáo và đam mê được làm
việc. Cô Đức nói chỉ cần đứng lên bục giảng là thấy mình như khỏe ra,
trẻ ra.
Vì những công lao cũng như tâm huyết của cô giáo Đàm Lê Đức đóng góp
cho nền giáo dục, Nhà nước đã tặng thưởng cô Huân chương kháng chiến
chống Mỹ hạng Nhì, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Huy chương Vì sự nghiệp
Giáo dục; Trung ương hội Khuyến học Việt Nam tặng Huy chương Vì sự
nghiệp khuyến học.
(Theo Dantri.com.vn)