
Giáo sư Lary Berman dâng sách trước mộ Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn
Nhà sử học Larry Berman cùng các đồng
đội của Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn như nhà chỉ huy tình báo chiến lược
Trần Quốc Hương (Mười Hương), cụm trưởng tình báo H63 - Đại tá Nguyễn
Văn Tàu (Tư Cang), bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo) và đại diện của đơn
vị thực hiện cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo vừa có chuyến thăm Nghĩa trang Thành phố viếng nhà tình báo tài ba của Việt Nam.
Trước mộ Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, tác giả Larry Berman đã thắp hương và dâng lên ông cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo
như một sự nhắn gửi về nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành đối với nhà tình
báo. Cuốn sách mang ý nghĩa, như lời chia sẻ của Đại tá Tư Cang: “Nếu
cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo do tôi hay một ai đó trong nước
viết, thì chỉ có độc giả trong nước đọc và biết đến. Nhờ Larry Berman mà
độc giả trên thế giới biết nhiều hơn về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn cũng
như về nghề tình báo của mình”.

Giáo sư Larry Bẻman (bìa phải) thăm gia đình Đại tá Tư Cang
Trước đó, giáo sư Larry Berman đã cùng
bà Tám Thảo tới thăm gia đình Đại tá Tư Cang. Trong buổi gặp gỡ thân mật
này, tác giả đã ký tặng ông Tư Cang cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo. Đại tá Tư Cang cũng ký tặng người bạn Mỹ cuốn hồi ký của mình mang tên Bến Dược - Vùng đất lửa, viết về cuộc chiến đấu chống Mỹ kiên cường của nhân dân ta trên vùng đất thép Củ Chi.
Larry Berman cho biết, lần gặp gỡ này là
nguồn cảm hứng để ông hiện thực hóa ý định viết sách về Đại tá Tư Cang
sau cuốn sách về Phạm Xuân Ẩn. Ông chia sẻ: “Tôi đã có ý muốn viết
sách về ông Tư Cang trước đây. Và nếu không có gì thay đổi, kế hoạch này
sẽ được thực hiện trong vòng 6 đến 8 tháng tới. Cả tôi và ông Tư Cang
đều đã lớn tuổi nên dự án này rất quan trọng với cả tôi và ông Tư Cang”.
Giáo sư Larry Berman cho biết, dự kiến
đầu tháng 2 năm sau ông sẽ trở lại Việt Nam, bắt đầu thực hiện kế hoạch
viết cuốn sách này.
(Theo phunuonline.com.vn)