Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 20/11/2013 09:57
Cô giáo 70 tuổi và lớp học tình thương đặc biệt
Đến phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hỏi thăm lớp học tình thương của cô giáo Nguyễn Thị Côi, ai cũng biết. Nhất là khi việc làm đầy tính nhân văn của cô Côi đã in sâu vào tâm trí bao thế hệ người.

Cô giáo Nguyễn Thị Côi.

Trong khuôn viên Nhà văn hóa Tân Mai có lớp học đặc biệt mang tên “Lớp học linh hoạt”. Cô giáo chủ nhiệm năm nay 70 tuổi, đã đứng lớp 17 năm trời. Dù đã nghỉ hưu, nhưng đều đặn  từ thứ hai đến thứ sáu, cô Nguyễn Thị Côi vẫn cần mẫn giảng dạy cho những trẻ em có hoàn cảnh không may mắn (bị câm, điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, trẻ em lang thang cơ nhỡ...) hoàn toàn miễn phí.

Được biết, những ngày đầu mở lớp học đặc biệt này, UBND quận Hai Bà Trưng đã rất vất vả tìm giáo viên đảm nhiệm lớp, nhưng không tìm được ai. Khi đó,  cô Côi đang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đã tình nguyện đến giảng dạy. Ngày mới mở lớp, cô đã phải đi từng nhà để vận động các gia đình cho con em tới lớp, đi khắp nơi đón những đứa trẻ cơ nhỡ về dạy chữ, kiến thức. Nhưng bù đắp lại những chuỗi ngày đầu khó khăn, cô nhận được sự tin tưởng ủng hộ của mọi người trong tổ dân phố, các cháu học sinh quý mến, chăm chỉ học hành.

Mơ ước của cô cũng thật giản dị khi mong học trò của mình  có thể làm nên những điều đặc biệt, có thể tự lập, hoặc ít nhất cũng ý thức được bản thân để bớt đi gánh nặng cho bố mẹ. Trong số các cháu được cô chăm sóc, dạy dỗ, giờ một số đã đi làm, lập gia đình hoặc trở về quê lập nghiệp. Đặc biệt, học sinh Nguyễn Thị Hạnh trước đây ở “xóm liều” được cô đón về dạy, giờ đây là sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng. Tương tự, học sinh Hoàng Văn Chung bị tự kỷ đã được cô chăm sóc, dạy dỗ, giờ đã có kỹ năng sống tốt và đang học lớp 11.

Cô Côi chia sẻ: “Dạy học sinh khuyết tật thì cần phải kết hợp giữa tình thương và sự kiên trì. Nhiều cháu để biết đọc biết viết phải mất 4 năm ròng, có khi đơn giản chỉ là phép tính 1+1, nhưng nhiều cháu học cả tháng mới biết tính”.

17 năm gắn bó với lớp học đặc biệt và không nhận được sự trợ cấp nào, thậm chí nhiều người ganh ghét, đòi giải tán lớp học, nhưng cô Côi vẫn kiên trì với sự nghiệp trồng người. Tấm lòng của cô cũng được cộng đồng ghi nhận, bà Lê Thị Dung – tổ trưởng cụm khu phố phường Tân Mai - nói: “Cô giáo Côi là tấm gương sáng làm nhiều việc có ích, bao năm nay không quản khó khăn, áp lực, cô đã chăm sóc, dạy dỗ nhiều thế hệ học trò thành người có ích, ngoài ra còn tích cực tham gia mọi hoạt động của tổ dân phố, của phường”.


(Theo laodong.com.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)