Công văn này khẳng định rõ, “chủ tịch
UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ
với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên
quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi...
(nếu có).”
 |
Phao thi nhản nhản trên thị trường báo hiệu một mùa thi... gian lận không giảm |
Ngay khi nghe thông tin về văn bản này,
PGS Văn Như Cương cho biết cái lý trong văn bản của Bộ GD-ĐT gửi các
tỉnh là không ổn. Rõ ràng báo chí có chức năng của báo chí, thấy có
sai sót, tiêu cực thì phải phản ánh và chịu trách nhiệm về sự đúng sai
của mình.
Báo chí không thể phát hiện ra tiêu cực
rổi đi báo cáo với cơ quan chức năng hay công văn để trước khi đăng, và
thêm nữa, cơ quan hành chính có chức năng của họ, báo chí có chắc năng
của báo chí.
“Bộ GD- ĐT không thể can thiệp như vậy
được. Việc ban hành văn bản này tôi thấy không nên, không đúng, không
hợp lý. Lo sợ tiêu cực ai chẳng lo sợ, nhiệm vụ của Bộ là phải chỉ đạo
cho các Hội đồng thi chống lại những hành động sai trái chứ không phải
đi ban hành, và làm vòng ngoài giống như “Nếu phát hiện ra sai trái thì
phải báo cáo với chúng tôi”, tôi cho là không phải", PGS Văn Như Cương
thẳng thắn.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội
Tâm lý Giáo dục học Hà Nội cho rằng: “Tất cả mọi vấn đề cần làm theo
Luật. Báo chí có Luật của báo chí. Vấn đề đặt ra ở đây là tính chất an
toàn và nghiêm túc cho kỳ thi, lãnh đạo cần xử lý thông tin như thế nào
để không gây ra sự bất thường. Khi sự việc nhạy cảm xảy ra, cần bàn bạc
kỹ để có hướng xử lý hợp lý.
Quan điểm của tôi là ai làm sai người đó
phải chịu trách nhiệm. Trước một sự việc, ai cũng muốn có sự an toàn
cho mình nhưng tùy từng mức độ để đặt ra. Báo chí cũng vậy”.
Và… hoang mang
Một chuyên gia giáo dục bức xúc: “Ngày
càng nhiều quan chức tham gia chỉ đạo báo chí”. Có thể thấy, lần đầu
tiên, ở Việt Nam có một Bộ, mà lại là Bộ GD- ĐT làm một văn bản đề nghị
các địa phương “chỉ đạo các cơ quan truyền thông.
Như vậy, ai cũng hiểu theo đúng chỉ đạo
như thế này: các địa phương sẽ chỉ đạo báo chí, nếu có tin tức về tiêu
cực thi cử, thay vì đăng tải công khai trên báo chí, sẽ phải đến “xin
phép” các cơ quan có trách nhiệm, nếu chưa xin thì chưa được đăng.
Tuy nhiên, trước công văn gây sốc này,
bên hành lang Quốc hội Bộ trưởng Bộ Phạm Vũ Luận đã có giải thích xung
quanh việc ban hành văn bản 2998/2013:
Không ai nói là cấm đăng tin, tôi vẫn
quyết định cho mang phương tiện ghi âm, ghi hình và phản ảnh, đưa tin.
Tôi đề nghị các địa phương trao đổi để các cơ quan báo chí cân nhắc việc
đó để phối hợp và không có giới hạn việc đưa thông tin sai phạm trong
thi cử lên mặt báo. Báo chí phản ảnh sẽ tạo nên sức ép để cả xã hội đấu
tranh với chuyện tiêu cực trong giáo dục một cách sát sao.
Nhưng tôi cho rằng khi báo chí đưa tin
cần thận trọng, nhiều khi nghe thông tin một cái là đưa, nhất là lúc các
em học sinh đang làm bài mà tiếp nhận được thông tin ấy là sốc, không
làm được bài…
Rồi ông nói, chúng ta nên chống tiêu cực
trong giáo dục một cách có trách nhiệm, chất lượng để đảm bảo môi
trường thi cử cho các em học sinh được yên tĩnh và chúng ta không bị
những thông tin của những người hoặc vô tình hoặc cố ý làm mất ổn định
môi trường sư phạm.
Còn nhớ trước năm 2007, tình trạng thi
tốt nghiệp tại các địa phương thực sự… gây sốc, nhà nhà đi thi, đi ném
bài… Và những vụ việc điển hình đã được báo chí đưa ra công luận như
THPT Phú Xuyên A, Hà Tây (cũ) ngày 2/6/2006, và đình đám hơn cả là vụ
quay cóp ở trường PTTH Đồi Ngô (Bắc Giang) mùa thi năm 2012...
Hoan nghênh anh em báo chí như lời Bộ
trưởng nói, nhưng nếu chờ đợi “thẩm định” như công văn thì tiêu cực sẽ
đi tới đâu. Và điều này khiến nhiều người thêm hoang mang, khi Bộ trưởng
kí công văn như vậy và lời nói bên hành lang Quốc hội, điều nào là
chuẩn mực. Khi mà công văn là sắc lệnh và lời nói bên lề liệu có “gió
bay”?...
Chỉ còn ít ngày nữa, kì thi tốt nghiệp
năm 2013 sẽ diễn ra. Nếu cứ nhìn vào những bảng thành tích xấp xỉ 100%
đỗ tốt nghiệp trước năm 2007 rồi những ngôi trường ngập tràn điểm ) tốt
nghiệp khi thực hiện “ hai không” và những năm gần đây bảng vàng ấy trở
lại.
Bằng chứng là năm 2010 là 92,57%, năm
2011 là 95,72%, năm 2012 là 97,63%... thì thấy rằng con cái chúng ta
giỏi thật, nếu những tiêu cực như Đồi Ngô không lộ diện. Và năm nay, khi
những quy định “chỉ đạo” báo chí được xiết lại theo đúng tinh thần…
công văn thì tỷ lệ tốt nghiệp còn vô cùng… ngất ngưởng.