Lại là một truyện dài về tuổi mới lớn ở quê trong trẻo,
tinh nghịch, hồn hậu mà ta đã gặp cũng đâu đó, vẫn trong những tác phẩm
cũ của ông. Nhưng ông vẫn tiếp tục kể đầy hứng thú và duyên dáng, và
chắc hẳn độc giả tuổi mới lớn sẽ vẫn tiếp tục háo hức chờ đọc Ngồi khóc
trên cây trong mùa hè này như một món quà đẹp, làm giàu miền mơ mộng,
xúc cảm và kỷ niệm. Cuốn sách được tác giả trân trọng đề ở trang đầu:
“Viết tặng cô bé thích lang thang và bọn thú nhỏ bên kia đồi”.
Trước khi cuốn sách này được ra mắt, NXB Trẻ cũng đã tổ
chức cuộc thi viết Nguyễn Nhật Ánh và tôi và một cuộc thi khác có tên
Nhìn hình đoán truyện (độc giả nhìn tranh minh hoạ để đoán tác phẩm mới
của Nguyễn Nhật Ánh) trên Facebook NXB Trẻ thu hút được đông đảo bạn đọc
tuổi mới lớn tham gia.
Ngồi khóc trên cây được NXB Trẻ in đợt đầu 20.000 bản,
giá mỗi cuốn 99.000 đồng, sách dày 341 trang với phần minh hoạ rất “ăn
rơ” (và cũng quen thuộc) của Đỗ Hoàng Tường. Được biết, tác giả sẽ có
buổi ký tặng, giao lưu ra mắt sách tại một số thành phố lớn trong nước
sau khi ra mắt báo chí vào ngày 25.6 tới tại TP.HCM.
(Theo sgtt.vn)