Nhà
viết kịch Lộng Chương (tên khai sinh là Phạm Văn Hiền), nguyên UV Ban
Thường vụ, Thường trực Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam từ khóa I đến khi
nghỉ hưu. Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - nghệ
thuật năm 2000. |
|
Cuốn “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến” là
sự tiếp tục mong muốn mang đến cho bạn đọc những vở kịch của Lộng
Chương mà NXB và gia đình đã sưu tầm được tại thư viện, đơn vị lưu trữ
và từ những bản thảo còn lại tại gia đình tác giả. Nói tiếp tục là bởi
lẽ, năm 1997 NXB Văn học và gia đình đã cho ra mắt tập “Kịch Lộng
Chương”, gồm 54 kịch mục với những vở nổi tiếng như: Quẫn, A Nàng, Quẫy,
Cửa mở hé, Đôi ngọc lưu ly… Năm 2003, nhân 100 ngày ông mất, NXB Sân
khấu và gia đình cũng đã chia sẻ với bạn đọc về sự nghiệp của Lộng
Chương qua cuốn “Lộng Chương trên mọi nẻo kịch trường”.
Cuốn sách mang tên “Lộng Chương - Để đến… Nơi đến” chính là tên gọi vở
kịch cuối cùng của nhà hoạt động sân khấu Lộng Chương. Vở được khởi bút
năm 1996; tuy nhiên, cho đến khi tác giả qua đời (26-6-2003), bản thảo
vẫn dang dở… bởi lý do sức khỏe, ông đã không thể thực hiện xong ý định
của mình. Mặc dù “Để đến… Nơi đến” chưa trọn vẹn, song tác giả cũng đã
mở hướng đi khá rõ cho câu chuyện. Vở đề cập tới viễn cảnh đổi thay tại
một vùng nông thôn nước ta vào đầu thế kỷ XXI, khoảng những năm cuối
thập niên thứ ba. Viễn cảnh ấy cũng chính là hy vọng lớn lao của Lộng
Chương về tương lai xán lạn của đất nước, của nhân dân, của chính những
người thân mình mà tác giả đã lấy làm lẽ sống, làm mục đích cống hiến
của người nghệ sĩ trong suốt cuộc đời.
Ngoài “Để đến… Nơi đến”, sách còn giới thiệu một số vở kịch khác của ông
như: Chỉnh lý, Thánh đường hỏa ngục, Hội thề, Đổi đầu heo, Tình sử Loa
thành, Nhỡ chuyến tàu bay…
Bên cạnh đó, cũng trong cuốn sách này, bạn đọc còn có thể tìm thấy những
tản mạn, truyện ngắn, ca dao, ký sự… của nhà viết kịch từ thuở thiếu
thời, trong thời gian kháng chiến với vai trò nhà báo và một số bài
nghiên cứu trên cương vị người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu.
Trong suốt cuộc đời mình, ngoài mảng sáng tác, Lộng Chương còn cống hiến
nhiều công sức để xây dựng các đoàn nghệ thuật giúp các tỉnh, thành phố
và các bộ, ngành dựng vở cho các đoàn nghệ thuật, lựa chọn và đào tạo
diễn viên, sửa chữa kịch bản giúp bạn bè và học trò… Trong quá trình xẻ
mình cho các hoạt động nghệ thuật sân khấu, Lộng Chương đã nhận được
tình cảm yêu mến, trân trọng của hầu hết những ai từng một lần gặp ông,
được ông giúp đỡ. Nhiều câu chuyện cảm động giữa ông với bạn bè, với học
trò, đã trở thành kỷ niệm khó quên của cuộc đời người làm nghệ thuật.
Đây cũng chính là nội dung của cuốn sách thứ hai mang tên “Lộng Chương
trong trái tim bè bạn”.
Cuối cùng, tập “Lộng Chương, Ta - Bạn và Đời” đăng tải những vần thơ thế
sự, trăn trở với nghiệp, với đời mà nhà viết kịch sáng tác từ những
ngày đầu đi theo cách mạng cho đến khi ông ở vào lúc tuổi cao sức yếu mà
vẫn còn ngổn ngang bao dự định…