Thứ sáu, 05/07/2013 09:18
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Mong làm trụ đỡ tinh thần cho bạn trẻ
Chưa kịp ra mắt, “Ngồi khóc trên cây” - truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - đã được đặt trước 20.000 bản bìa mềm và 3.000 bản bìa cứng, NXB Trẻ buộc phải tái bản ngay 5.000 cuốn. Nhà văn viết cho tuổi thanh - thiếu nhi thuộc hàng best-seller này vẫn luôn sung sức như ngày nào và lần này, ông đào sâu hơn vào tâm trạng của tuổi mới lớn.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (giữa) trong buổi ra mắt sách.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
cho biết: “Từ bé, tôi lớn lên ở làng quê, nhưng 40 năm sống ở TP, nên
chỉ loanh quanh viết về tuổi học trò ở đấy. Tôi muốn nói với các bạn
trẻ, rằng vẫn có những con người tử tế trong cuộc đời này, cho dù hiện
xã hội đang có nhiều rối ren với tình trạng đâm chém, giết chóc đau
lòng, đạo đức xã hội bị xuống cấp, nhất là lớp trẻ bản lĩnh chưa cao,
chưa sàng lọc được những điều thiện ác, sẽ gặp nhiều băn khoăn. Rất mong
nhà văn là trụ đỡ tinh thần cho các bạn trẻ, để họ yêu và tin tưởng vào
cuộc sống hơn”.
Thay vì có giọng văn nhẹ nhàng, vui vẻ, tập truyện dài mới này của
Nguyễn Nhật Ánh mang nỗi buồn man mác. “Tôi muốn đặt tuổi mới lớn vào
nghịch cảnh để xem họ xử lý thế nào, suy nghĩ thế nào” - Nguyễn Nhật
Ánh chia sẻ.
Những câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh hoặc chìm trong kỷ niệm thời thơ ấu
trong trẻo, hoặc được hình thành trong bối cảnh vài chục năm trở lại
đây, cho dù lớp trẻ bây giờ đã khác xưa ngày ấy. Với ông văn chương như
một khu vườn, trong đó có nhà văn trồng hoa, có nhà văn nhổ cỏ dại, hay
bắt sâu, mỗi người một việc tùy theo tính cách của họ. Nhưng mục đích
của văn chương là làm cho cuộc sống con người tốt hơn.
“Tôi thường viết về cái đẹp trong cuộc sống, vì cái tạng tôi là vậy.
Tuy nhiên, cũng có những nhầm lẫn về tính thời sự và thời đại của tác
phẩm. Tính thời sự dành cho báo chí, còn tính thời đại thuộc về văn
chương” - Nguyễn Nhật Anh nói.
Ông viết cho cả tuổi thiếu nhi, tuổi thiếu niên và cả tuổi mới lớn chớm
biết yêu. Có những truyện viết về thời thơ ấu của mình, có truyện viết
về những gì ông quan sát được trong thời gian hai chục năm trở lại.
Nhưng có một điều lạ, ông nhận thấy, là độc giả nhỏ tuổi rất thích những
câu chuyện về một thời trong sáng, khi chưa có game online, máy nghe
nhạc, các nhân vật vui với những trò chơi dân dã hơn nhiều: “Qua phản
hồi của các em, tôi hiểu rằng, dù là tuổi teen thời nào, thì các em cũng
đều thích hướng về những gì trong trẻo, thơ mộng. Nhất là những em bị
sớm ném vào đời, đọc truyện của tôi, các em rất biết ơn khi gặp lại
tuổi thơ hồn nhiên qua câu chuyện của tôi. Cũng chính vì điều đó, tôi
rất yên tâm, tin cậy ở bạn đọc của tôi”.
(Theo laodong.com.vn)
|