Bìa các cuốn sách viết về những người nổi tiếng
Cũng có người nói Hà Quang Minh rằng khi viết về những người thân
quen, có thể anh chỉ còn nhìn thấy những mặt tốt của họ. Tất nhiên,
những trang sách từ tình cảm của tác giả bao giờ cũng khiến người đọc bị
dẫn dắt bởi những cảm xúc của người viết, có khi thấy nhân vật ngược
với những gì người ta đọc được trên báo. Nhưng khi mọi điều tốt, xấu về
cuộc đời của ai đó được nhìn nhận bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, người
đọc cũng dễ dàng cảm thông hơn.
Trước đó, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng từng viết cuốn Những cái tên, những
mặt người. Không gom được hết những khuôn mặt quen thuộc của làng giải
trí nhưng cũng khơi gợi lại "một góc con người quá khứ" của Thủy Tiên,
Mai Khôi, Trần Thu Hà, Mỹ Tâm… Hóm hỉnh nhất có thể kể đến những góc
nhìn rất ấn tượng của đạo diễn Lê Hoàng trong cuốn tiểu phẩm Sao trong
mắt Lê Hoàng. Tác giả chẳng để tâm đến "mức độ nổi tiếng" của các nhân
vật, chỉ nhìn theo cách của riêng anh. Nghệ sĩ hài Minh Nhí, Đại Nghĩa,
người mẫu Xuân Lan, Ngọc Quyên, diễn viên Midu, Phi Thanh Vân rồi ca sĩ
Hiền Thục, Mai Khôi… đều được Lê Hoàng vẽ nên những chân dung dí dỏm,
đọc để cười nhưng cũng là để "nhìn thấu" người nổi tiếng qua cách hiểu
"trung thực và đầy sáng tạo" của một người cũng nổi tiếng không kém.
Những quyển sách viết về người nổi tiếng hoặc do người nổi tiếng viết
hầu như luôn được đón nhận. Điều độc giả - khán giả có thể tìm thấy
chính là sự gần gũi và khác biệt về người họ quan tâm, không giống như
"con người xã hội" có thể chỉ nhìn thấy trên báo chí, truyền hình.