Có “sổ đỏ” mới được vào lớp 1: Sao lắm cái khổ!
Đó là ý kiến của PGS. TS Văn Như Cương khi biết thông tin ở phường 9
TP.Vũng Tàu, các em muốn được đi học lớp 1, ngoài giấy tờ thông thường
còn cần thêm… “sổ đỏ”.
Cuộc đua của phụ huynh khi con vào lớp 1
Năm 2012, để mua được hồ sơ vào lớp 1 trường Thực nghiệm Hà Nội cho con,
nhiều bậc phụ huynh đã xếp hàng cả đêm. Đến sáng, khi cổng trường còn
chưa mở đã diễn ra cảnh chen lấn xô đẩy đổ cả cổng trường. Cảnh tượng
hỗn loạn đó khiến nhà trường phải tạm hoãn việc bán hồ sơ, lùi tới ngày
hôm sau, còn dư luận thì thấy… vô cùng ngán ngẩm.
Để hạn chế cảnh phụ huynh “trắng đêm” vì con, năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội
đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh, yêu cầu các phòng giáo dục quận, huyện
trên địa bàn tiến hành điều tra chính xác số trẻ ở độ tuổi vào lớp 1,
phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.
|
|
|
 |
|
|
|
Cảnh chen lấn hỗn loạn trước cổng trường để mua hồ sơ xin cho con vào lớp 1 trường
Thực nghiệm Hà Nội 2012. |
Đồng thời, Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba
tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng
cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái
tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường
có số lớp quá lớn). Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.
Khác với hình ảnh đạp đổ cổng trường năm ngoái, năm nay công tác tuyển
sinh trường Thực nghiệm Hà Nội quy củ hơn nhiều, không còn cảnh tượng
chen lấn xô đẩy như những năm trước.
|
 |
|
Trường tiểu học Thực hành sư phạm Kon Tum tuyển chọn học sinh vào lớp 1 bằng hình thức… bốc thăm.
|
Ở tỉnh Kon Tum, để tránh xảy ra việc phụ huynh xếp hàng từ đêm và
cảnh chen lấn xô đẩy, lần đầu tiên, Trường tiểu học Thực hành sư phạm
Kon Tum trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển chọn học sinh vào lớp 1 bằng
hình thức… bốc thăm. Lá thăm khiến “kẻ khóc, người cười” nhưng lại khách
quan, minh bạch. Không chỉ con cháu thầy cô giáo trong trường bị
“trượt” mà kể cả con em một số thầy cô giáo hiện công tác tại Sở GD-ĐT
và ngành giáo dục Kon Tum cùng chung số phận.
Con vào lớp 1, bố mẹ… khổ cực
Không chỉ ở Hà Nội, một số tỉnh thành khác, vấn đề tuyển sinh vào lớp 1 cũng vẫn trong tình trạng… “sốt xình xịch”.
|
 |
|
Có sổ đỏ con mới được vào lớp 1. Ảnh minh họa internet
|
Đơn cử như ở Vũng Tàu, ngày 18/7, bà Lê Thị Hiệp, Phó chủ tịch UBND
phường 9, TP.Vũng Tàu cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP.Vũng Tàu các em
nhỏ cư trú tại phường này muốn vào học lớp 1 tại hai trường tiểu học
Trưng Vương và Quang Trung đóng trên địa bàn của phường ngoài giấy tờ
thông thường phải có thêm… “sổ đỏ”.
Ông Vũ Xuân Hưng, Phó chủ tịch UBND phường 9, cho biết thêm, phường 9 có
nhiều cơ quan dầu khí đóng trên địa bàn với hàng chục ngàn công nhân.
Quy định sổ đỏ chỉ áp dụng đối với phường này, gia đình nào không có sổ
đỏ hoặc mới về cư trú sẽ không đủ tiêu chuẩn học các trường trong phường
mà phải tới các trường xa hơn còn chỉ tiêu.
|
 |
|
PGS. TS Văn Như Cương |
Nghe thông tin này, PGS. TS Văn Như Cương than thở: “Phải có sổ đỏ
hả, sao mà rắc rối thế! Thế không có sổ đỏ thì con cái người ta không
được đi học à? Sao mà nhiều cái khổ cực!
Tôi nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phải thực hiện
nghiêm túc quyền đi học của học sinh đặc biệt là các em vào lớp 1. Đòi
hỏi “sổ đỏ” mà người ta chỉ có hộ khẩu rồi xảy ra chuyện thất học thì
chính quyền địa phương hoàn toàn phải chịu trách nhiệm”.
PGS.TS Văn Như Cương cho rằng, giải thích như ông Vũ Xuân Hưng, Phó chủ
tịch UBND phường 9 thì không được. Nếu là công nhân làm cơ quan dầu khí
trên địa bàn thì càng cần được ưu tiên cho con em họ.
Về tình trạng chạy trường, PGS.TS Văn Như Cương khẳng định là có, nhưng diễn ra âm thầm nên cũng… khó nói.
(Theo kienthuc.net.vn)