Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ ba, 29/11/2016 08:39
Tạ Ơn

 Có rất nhiều ngày lễ được du nhập về Việt Nam từ sau khi Việt Nam mở cửa  như Valentine, Halloween, Giáng sinh, hay đơn giản như thứ sáu tuần vừa rồi (25/11) là Black Friday... trong số đó lại không bao gồm ngày Lễ Tạ Ơn, ngày thứ năm tuần qua (24/11). Liệu có phải người Việt mình không ai có nhu cầu dùng 1 ngày chỉ để tạ ơn, hay là do chúng ta đã có hẳn 3 ngày mùng 1 lễ cha, mùng 2 lễ mẹ, mùng 3 lễ thầy...

 Điều đó thực ra chả quan trọng lắm, tôi băn khoăn nếu là mình, mình sẽ tạ ơn những ai. Cám ơn Đảng, cám ơn Chính phủ thì là việc nghe chừng hơi to tát đối với một cá thể nhỏ bé như tôi. Cám ơn ông bà, bố mẹ, thầy cô, cám ơn nhà tài trợ thì lại hành xử giống hệt như hoa hậu nhận giải quá không còn là mình nữa.

Nếu có ai đó tôi cảm thấy cần tạ ơn về sự thay đổi bản thân trong cả năm vừa qua có lẽ là những lớp học khác thường và những người thầy, người bạn hơi giống người bình thường, mặc dù đã qua ngày 20/11 cả tuần rồi.

Mọi sự bắt đầu từ Lớp viết kịch bản số 2 Hoa Hướng Dương của Giáo Sư Xoay, nghe giống như tên một chương trình từ thiện. Mặc dù anh Dũngchả dậy cái gì cụ thể, mua cho học viên 1 cuốn sách rất dày để kê chân rồi mặc kệ và toàn nhăm nhăm đưa học viên của mình đi nhậu, sau đó bắt học viên viết kịch bản về một câu hỏi rất lớn của nhân loại:"Tại sao phải làm người tốt?" - đoạn này anh Xoay đã nhẩy vào chỉnh sửa. Thực ra tôi định vị mình làm người có nhiều thói xấu hơn tốt, nhưng tôi cũng khá băn khoăn những người cho rằng mình làm người tốt, họ suy nghĩ gì.....

Việc phải làm cái kịch bản này khiến chúng tôi vô cùng ức chế mà bối rối, nhưng cũng phát hiện rằng mình hiểu biết quá ít, quá cực đoan về xã hội loài người... thế thì đi học tiếp xem cái mảng xã hội nó vận động thế nào. Thế là tìm và phát hiện ra Khoá học Mùa thu về Phát triển, học toàn với những người có vẻ quan tâm đế xã hội, thời sự, chắc là kiểu người mũi dài thích nhúng vào chuyện của người khác lắm.Và hy vọng họ giải đáp được câu hỏi "Tại sao phải làm người tốt?"

Lớp học tự dưng hay khủng khiếp, kéo dài 3 tháng, vô cùng tốn thời gian khi có đến 10 anh chị giảng viên cao to, xinh đẹp, thông minh và không bất bình thế giới. Họ thay nhau chăm sóc học viên đến tận răng. Chỉ tiếc là câu hỏi "Thế nào mới là người tốt?" các anh chị không giúp tôi trả lời được trọn vẹn. Và cũng không có ai mũi dài, thích nhúng vào việc người khác cả. Trong khóa học này có một buổi học đặc biệt mà anh giáo là một trong những thầy giáo u sầu lầy lội nhất mà tôi từng gặp, đó là buổi Nhân Quyền Trong Văn Học và tôi nhận ra chả có tí nhân quyền gì hết, chỉ toàn văn học, văn học và rất nhiều văn học... Những thứ mà tôi chưa từng tưởng tượng là văn học nó lại là như vậy, hóa ra toàn bộ những gì tôi đã từng học trước đến giờ về văn học rặt là giả dối?!

Năm 2016 còn 1 tháng cuối nhưng ít nhất mình đã có gần trọn một năm đi học cả 4 mùa.Trân trọng tạ ơn tất cả những người thầy hay, những người  bạn giỏi trong suốt năm về những trải nghiệm vừa qua.

Thu Linh

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)