Chàng ba hoa chỉ giỏi tảng lờ
- Em xinh quá! Em là người xinh nhất trong số các cô gái trẻ từ khi anh vào cơ quan đến nay đấy.
- Thôi đi đồ bẻm mép, đừng có mà khéo nịnh người ta như thế!
Anh Phi liền đáp lại:
- Đâu có, anh đâu có phải là người bẻm mép và giỏi nịnh như em nghĩ đâu. Em đẹp thật mà nên anh mới khen chứ. Nếu không thì…
- Nếu không thì làm sao hả anh Phi?... Em nói thật nhé, vừa nãy đi qua phòng giám đốc, em đã gặp anh, cứ nghe thấy tiếng anh khen cô thư ký mới của giám đốc vốn dĩ là bạn thân của anh hồi cùng học ở trường đại học hoài à, rằng là em đẹp, em trẻ nhất cơ quan hiện nay, anh chưa từng gặp ai đẹp và xinh như cô ấy còn gì nữa.
Cười trừ anh Phi bảo:
- Hì hì, lúc nãy khác, giờ khác chứ em! Với lại trên ti vi hiện nay còn có đến cả tá các mặt hàng người ta còn quảng cáo cùng đều là loại nhất đó thôi… Mà cũng lạ nhỉ? Em mới về cơ quan mà sao lại hiểu anh đến vậy nhỉ? Còn biết giám đốc là bạn thân của anh hả?
Cô gái nguýt:
- Xin anh, anh chỉ giỏi tảng lờ thôi…
Hoa Ba