Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Thư tình

Là một nhà văn tài ba, Iwai Shunji còn được biết đến với vai trò là một đạo diễn phim nổi tiếng, một biên kịch và nhạc sĩ. Tiểu thuyết Thư tình của ông đã được dựng thành phim từ những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ XX do chính ông làm đạo diễn. Tiểu thuyết được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Nhà sách Nhã Nam ấn hành quý III/2015.

Tác giả: Iwai Shunji
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 180 trang
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

Thư tình là câu chuyện tình của cậu học trò cấp II đem lòng thương nhớ cô bạn cùng lớp trùng họ trùng tên. Không dám thổ lộ tình cảm, cậu chỉ viết tên cô vào các tấm thẻ mượn những cuốn sách của thư viện nơi cậu và cô bạn được phân công làm cán sự, mà cậu biết sẽ chẳng có ai đụng đến. Những tình cảm trong sáng, hồn nhiên tuổi học trò được cậu cất giấu và cô bạn không hề hay biết. Ngay cả “bức thư tình” cuối cùng cậu gửi cho cô trước khi chuyển trường cô cũng không biết.
 
 Tình cờ, hai năm sau ngày anh mất, trong ngày giỗ của anh, cô người yêu của anh đã tìm thấy album ảnh và địa chỉ của anh thời anh học cấp II. Cô đã viết một bức thư gửi đến anh dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được thư trả lời. Thế nhưng, bất ngờ cô đã nhận được một lá thư trả lời có tên của anh, từ địa chỉ mà cô đã gửi đến. Những bất ngờ, ngạc nhiên đã dần được hé lộ qua những lá thư đi lại của cả hai bên. Thì ra đó là tên và địa chỉ của cô bạn trùng họ trùng tên học cùng lớp với anh hồi cấp II. Thông qua những lá thư và những câu chuyện về anh thời học trò, mối tình “học trò đơn phương” của anh đã được hé mở - mối tình với cô bạn trùng họ trùng tên cùng lớp. Và bí mật về “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên” của anh với cô tưởng đã theo anh lên thiên đàng đã được hé lộ.
 
Thư tình là một câu chuyện tình cảm lãng mạn, trong sáng, gợi cho chúng ta những cảm xúc về thời áo trắng hồn nhiên, ngây thơ. Độc giả sẽ nhận thấy ở đây những cảm xúc của mình một thời… để càng trân trọng hơn những kỷ niệm thời học trò thân yêu!
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Hãy đi đi, xanh biếc

 Hãy đi đi, xanh biếc là câu chuyện về một hòn đảo bậc thang - nơi trú ngụ của những “con người bị vứt bỏ”. Những con người sống trên đảo này không biết mình đến từ đâu, không có mối liên hệ với nơi nào khác. 

Yukata Kouno
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
352 trang
13 x 20,5 cm

Người con trai

 “Người con trai” là nhan đề cuốn tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Na Uy Jo Nesbo. Cuốn sách đánh dấu sự trở lại mới mẻ của nhà văn với kết cấu dày đặc những hệ thống tội phạm, hệ thống điều tra được lồng ghép chặt chẽ trong từng diễn biến, từng hành động của các nhân vật thông minh, đa sắc màu.

Jo Nesbo
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
460 trang
15x24cm

Góc khuất đàn bà

 "Góc khuất đàn bà" là câu chuyện về những bí mật lẩn khuất sâu trong trái tim người phụ nữ. 

Huyền Trang Bất Hối
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
240 trang
12 x 19cm

Anh từng hứa sẽ không quên

 

Tiểu thuyết nói về một câu chuyện tình lãng mạn của hai em học sinh cấp 3. Đó là Takashi và Oribe Azusa.

Nhà xuất bản Hà Nội
2018
304 trang
14 x 20,5 cm

Đi qua thương nhớ (Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?)

 Cuốn thơ Đi qua thương nhớ của tác giả Nguyễn Phong Việt không dễ thuộc, nhưng dễ thấm và dễ đồng cảm. Mỗi vần thơ của Phong Việt cho người đọc cảm giác về niềm hạnh phúc của ngày xưa, nỗi niềm đau đáu của hiện tại và cả những lời động viên - tự động viên mình và động viên người khác - vượt qua những đắng cay muôn thủa mang tên "tình yêu" mà con người bao đời nay không ai tránh khỏi và đây cũng chính là câu hỏi không của riêng tác giả “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”.

 

Nguyễn Phong Việt
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
134
18x18cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)