Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Những cô gái tinh hoa

Là tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết “Tuyển chọn Hoàng phi”, “Những cô gái Tinh hoa” nói về cuộc tranh đua của các cô gái America Singer, Kriss, Marlee, Celeste, Elise và Natalie để giành được ngôi vị hoàng phi và tình yêu của hoàng tử Maxon. 

Tác giả: Kiera Cass
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 364 trang
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 Trong những ngày tháng ở hoàng cung, America cùng các cô gái tham gia thử thách cam go có tính quyết định với tương lai của đất nước và hoàng tộc: tổ chức các buổi tiếp đón sứ đoàn ngoại giao các nước, thuyết trình các ý tưởng về hoạt động nhân đạo từ thiện. Xen giữa những buổi tiệc là các cuộc tấn công của quân phiến loạn miền Bắc và miền Nam, nhiều lần biến cung điện trở nên tan hoang. Sự gia tăng về tần suất chống phá và mức độ hung hãn do quân phản loạn gây ra khiên America có cái nhìn rõ hơn về đất nước cô đang sống và nhiều bí mật đen tối được che giấu hoàn hảo trước mắt toàn dân chúng Illéa đã dần được tiết lộ.

Việc Tinh hoa Marlee bị trừng phạt khi bị bắt gặp tình tứ với cảnh vệ Carter đã khiến mối tình cảm giữa America và Maxon trở nên rạn nứt. Và cũng trong lúc ấy, mối quan hệ giữa Kriss và hoàng tử Maxon trở nên thân thiết hơn. Và chính America cũng phân vân giữa việc lựa chọn Maxon hay Aspen. Và chính khi sức ép từ vương miện của vị trí Hoàng phi đang ngày một tới gần, trái tim của America lại trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô phải cân nhắc xem mình thuộc về đâu. Sự lựa chọn nào sẽ tốt hơn khi một bên là Maxon, chàng hoàng tử cô độc có thể cho cô mọi thứ và một bên là Aspen, người cảnh vệ và là mối tình đầu sẵn sàng bất chấp mọi hiểm nguy chỉ để được ở bên cô.

Kết thúc câu chuyện là việc cuộc đua chỉ còn 4 cô gái America, Kriss, Celeste, Elise.

Được chia làm 31 chương, cách dẫn truyện lôi cuốn, hấp dẫn, cuốn tiểu thuyết không chỉ cho thấy hành trình đi tìm tình yêu đích thực cần sự cố gắng, chân thành mà còn phản ánh khát vọng về sự công bằng, niềm mong ước cuộc sống hòa bình.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình

Cuốn sách Chúng ta đâu chỉ sống cho riêng mình của tác giả trẻ Dương Thùy thuộc thể loại tản văn với gần 200 trang ghi chép lại quãng thời gian ba năm trở lại đây, thời điểm tác giả dành nhiều thời gian để tự hỏi bản thân về hạnh phúc, về những điều mong muốn theo đuổi trong cuộc đời này.

Dương Thùy
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
192 trang
12x19cm

Tôi du hành một mình

 Tôi du hành một mình là tên tiểu thuyết trinh thám của nhà văn người Thuỵ Điển - Samuel Bjork. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với công ty truyền thông văn hóa Nhã Nam ấn hành quý 1 năm 2017.

Samuel Bjork
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
444 trang
16x24cm

Lòng dạ đàn bà

 Tác phẩm Lòng dạ đàn bà của tác giả trẻ Phạm Ngọc Thạch là ấn phẩm đã được Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2015. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh một gia đình giàu có nhưng lại đầy bi kịch, chết chóc, người đứng sau tất cả là một người đàn bà với lòng thù hận sâu sắc. Mối thù được hun đúc từ sự dồn nén, đỉnh điểm của sự bất hạnh, đau thương của nhân vật Lan.  

Phạm Ngọc Thạch
Nhà xuất bản Hà Nội
2017

Cuộc hẹn từ tương lai

 Đây là câu chuyện giả tưởng về một cuộc tình giữa chàng trai học trường mỹ thuật ở Kyoto và cô gái xinh đẹp đáng yêu đến từ tương lai - một thế giới không phải hiện thực.  

Takafumi Nanatsuki
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
288 trang
13 x18cm

Tiểu thuyết Tôi đã chết vào một ngày nào đó

“Tôi đã chết vào một ngày nào đó là tiểu thuyết viết cho thanh thiếu niên đầu tiên của Lee Kyunghye - nhà văn nổi tiếng Hàn Quốc - sau những tác phẩm viết cho thiếu nhi được đông đảo bạn đọc đón nhận. Với niềm tin văn chương là một thứ linh hồn nhập vào người viết nên tác phẩm của Lee Kyunghye đã tạo nên những đứa trẻ sống động đến ngỡ ngàng. Và hình ảnh chân thực về những đứa trẻ trưởng thành trong đau đớn của Tôi đã chết vào một ngày nào đó có khả năng lay động độc giả một cách kỳ diệu.

Lee Kyunghye
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
180 trang
13 x 20.5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)