Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Thú lang thang người Hà Nội

 Nhà văn Băng Sơn từng tâm sự: “Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì trong con người tôi có cái ấy dù tôi không phải là bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi”. Chính tình yêu và sự am tường tinh tế ấy đã khiến ông làm nên những trang văn đẹp viết về cái đẹp tài hoa, đài các của đất kinh kỳ và tiêu biểu trong số đó chính là tập tản văn “Thú lang thang người Hà Nội”. 

Tác giả: Băng Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 292 trang
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

 Xuyên suốt tập sách là cái nhìn, sự khảo cứu công phu của nhà văn về Hà Nội từ cảnh quan đến tầm sâu văn hóa, lối sống. Đó là người Hà Nội với niềm thích thú, say mê được đi, được khám phá, được “lang thang”. Đó là bốn mùa với biết bao đổi thay trong sắc diện và suy tư của lòng người. Đó là Hà Nội với những cơn gió chuyển mùa, những di tích rêu phong, ám đầy hơi hướm thời gian, lịch sử. Đó là những con phố quanh co cũ kỹ của Hà Nội băm sáu phố phường, là một con đường vất vít hoa sữa, một quán rượu tưởng chừng khuất lấp dưới lớp bụi phồn hoa…

 

Ẩn sâu trong những trang viết là tình yêu của Băng Sơn dành cho Hà Nội mà ông gắn bó, mến yêu, nơi ông thân thuộc đến từng hàng cây, góc phố, những con người tài hoa, bình dị. Nhưng cũng trong đó ta thấy được sự trăn trở, âu lo của ông trước việc gìn giữ nét đẹp văn hóa Hà thành, trước những xô bồ làm mờ đi nét thanh lịch bao đời của đất Tràng An.

 

Cuốn sách được viết bằng một lối văn cầu kì, kiểu cách, chau chuốt, bóng bẩy, những khảo cứu công phu, tỉ mỉ về Hà Nội dành tặng bạn đọc gần xa, dành cho những người yêu và luôn nhớ Hà Nội.

 

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu.

Sách cùng chuyên mục

Tiểu thuyết Gia tộc dối trá

Gia tộc dối trá, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Emily Lockhart, tiểu thuyết gia nổi danh với những cuốn truyện dành cho tuổi mới lớn, viết về gia đình Sinclair “thuần Mỹ” giàu có, xinh đẹp Chẳng ai phạm tội/ Chẳng ai nghiện ngập/ Chẳng ai thất bại với ba cô con gái (Penny, Carrie và Bess) cùng những đứa cháu ngoại. Gia tộc dối trá là bức thông điệp về sự quan trọng của gia đình, về sự nông nổi của tuổi trẻ với những biến động tâm lý đòi hỏi phải được yêu thương, quan tâm… Hơn cả đó là bài ca về tinh yêu và sự thứ tha trong cuộc đời này sẽ gắn kết tất cả mọi người.

Emily Lockhart
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
328 trang
13 x 20.5 cm

Sả chanh ngày hạ

 “Sả chanh ngày hạ” của Macchiato là cuốn tiểu thuyết viết về cô gái Vương Hiểu Hạ và mối tình từ thuở học trò với Trình Dịch. Sự xô đẩy bất ngờ của số phận đã khiến cả hai gặp nhau khi còn rất nhỏ để rồi ký ức trong cô là mùi sả chanh thơm dịu. 

Macchiato
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
360 trang
14 x 20,5 cm

Ở đây sửa kỷ niệm xưa 2 - Bánh răng xoay chuyển ngày mai

 

Nối tiếp câu chuyện về Shuji - anh thợ đồng hồ và Akari - cô thợ cắt tóc ở khu phố mua sắm tại đường Thần Xã Tsukumo, Ở đây sửa kỷ niệm xưa 2 - Bánh răng xoay chuyển ngày mai vẫn tiếp tục là hành trình họ “sửa kỷ niệm xưa” cùng những người mang trong mình những vết thương lòng trong quá khứ. Bằng cách giúp những người xung quanh lần lại những chuyện cũ, chắp nối các sự việc, tìm ra những sự thật bấy lâu bị chôn vùi, từ đó tháo gỡ những khúc mắc trong lòng, họ góp phần khiến những kỷ niệm thắt lòng ngày nào nay trở thành những hồi ức thật dịu êm.

Tani Mizue
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
304 tr
14 x 20,5 cm

Những tháng năm rực rỡ

 Cuốn tiểu thuyết “Những tháng năm rực rỡ” do Nghiêm Thị Thu Hương dịch cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh ăn khách cùng tên năm 2014. 

Ae-ran Kim
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
344
14 x20,5 cm

Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh

 Ngày mai tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh là câu chuyện về cô bé Yumesaki Hikari - học sinh cấp ba đột nhiên bị tai nạn giao thông mà chết. Chứng kiến cái chết bất ngờ của cô bé,  Sakamoto - một cậu học sinh lớp 11 đã “vô tình” tự nguyện hiến nửa sinh mệnh của mình để cô bé được hồi sinh.

Fujimaru, Người dịch: AQ
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
13x20,5
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)