Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Tiểu thuyết Gia tộc dối trá

Gia tộc dối trá, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Emily Lockhart, tiểu thuyết gia nổi danh với những cuốn truyện dành cho tuổi mới lớn, viết về gia đình Sinclair “thuần Mỹ” giàu có, xinh đẹp Chẳng ai phạm tội/ Chẳng ai nghiện ngập/ Chẳng ai thất bại với ba cô con gái (Penny, Carrie và Bess) cùng những đứa cháu ngoại. Gia tộc dối trá là bức thông điệp về sự quan trọng của gia đình, về sự nông nổi của tuổi trẻ với những biến động tâm lý đòi hỏi phải được yêu thương, quan tâm… Hơn cả đó là bài ca về tinh yêu và sự thứ tha trong cuộc đời này sẽ gắn kết tất cả mọi người.

Tác giả: Emily Lockhart
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 328 trang
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 5.00)
Giới thiệu về sách:
Ông chủ của gia đình là Harris Sinclair có một tài sản lớn và sở hữu một hòn đảo, đảo Beechwood ngoài khơi Massachussetts, nơi nghỉ hè của tất cả các thành viên, trong đó có NHỮNG KẺ DỐI TRÁ Cadence, Mirren, Johnny (ba anh em họ) và Gat (người bạn gốc Ấn của Johnny). Cadence Sinclair Eastman là cô cháu ngoại đầu tiên và theo danh nghĩa sẽ được thừa kế gia sản khổng lồ của gia đình. Tuy nhiên, vào mùa hè thứ mười lăm của Cadence một vụ tai nạn bí ẩn đã xảy ra khiến cô gái mất đi một phần trí nhớ, trong đầu óc chỉ là cơn đau dai dẳng hành hạ, khoảng trống rỗng và những ký ức vỡ vụn. Mùa hè thứ mười bảy Cadence được trở lại hòn đảo gặp những người anh em và Gat, mối tình mê đắm suốt mùa hè mười lăm. Trong mấy tuần nghỉ hè mùa hè mười bảy, Cadence dần lần tìm được ký ức trong những lời nói dối, những chi tiết không thật và phát hiện ra sự thật không ngờ. Cô nhìn lại được hình ảnh đau đớn của vụ hỏa hoạn mà cô và NHỮNG KẺ DỐI TRÁ thực hiện vào mùa hè đáng nhớ ấy. Cùng với đó cô gái cũng nhìn rõ nguyên nhân của nó là sự ứng xử dối trá, lòng tham lam của những thành viên trong gia đình cũng như hậu quả thảm khốc là cái chết của ba người trong NHỮNG KẺ DỐI TRÁ.
 
Bằng lối viết đặc biệt với sự ngắt nhịp câu gợi về những bài thơ tự do, ngôn từ phóng khoáng, cách diễn đạt, phân tích tâm lý tinh tế, xây dựng tình huống, sắp đặt tình tiết hấp dẫn, những mẩu chuyện cổ tích sáng tạo đầy châm biếm và độc đáo, Gia tộc dối trá là bức thông điệp về sự quan trọng của gia đình, về sự nông nổi của tuổi trẻ với những biến động tâm lý đòi hỏi phải được yêu thương, quan tâm… Hơn cả đó là bài ca về tinh yêu và sự thứ tha trong cuộc đời này sẽ gắn kết tất cả mọi người.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!
Sách cùng chuyên mục

Nhật ký nước mắt

 Một câu chuyện đầy nước mắt của một chàng trai Jeong Min Sik sinh ra trong một gia đình quyền quý nhưng không may chàng trai này bị gay từ hồi còn đi học. 

Yong Kim
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
280 trang
14x20.5 cm

Mây

 Mây là cuốn tản văn của tác giả - bác sĩ Nguyễn Bảo Trung mang đậm chất suy ngẫm, triết lý về lẽ sống, bệnh tật, cái chết, hạnh phúc, khổ đau… 

Nguyễn Bảo Trung
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
216 trang
12 x19 cm

Nước mắt tuổi 14

 Nước mắt tuổi 14 là cuốn tự thuật về cuộc sống cấp 2 cô bé Mathilde -14 tuổi. Maithilde có ngoại hình không xinh đẹp nếu không muốn nói là xấu từ mái tóc đến vóc dáng. Cô bé luôn bị bạn bè chế giễu, đùa giỡn. 

Akane Aoi
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
14,5x20,5cm

Khách mời Dracula

 Khách mời Dracula là tập truyện ngắn được lấy từ tiêu đề của một truyện ngắn cùng tên. Tập truyện bao gồm nhiều câu chuyện mang tình tiết kinh dị, bí ẩn trong cuộc sống ở các trạng thái, tình huống khác nhau. 

Nhà xuất bản Hà Nội
2018
284 trang
12x20cm

Tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất

 

Cuốn sách là những câu chuyện nhỏ ấm áp chứa chan tình người, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Thông qua các câu chuyện từ cuộc sống đời thường của chính tác giả và những người bạn xung quanh, ta nhận được nhiều bài học sâu sắc về tình cảm giữa người với người, về quan hệ giữa bạn bè, trong gia đình, ngoài xã hội, giữa những người đồng nghiệp.

Tác giả: Cinderella; Dịch giả: Nguyễn Vinh Chi
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
472 trang
12x19 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)