Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Sách khác
Penso Quidi Gioco (Tôi tư duy, là tôi chơi bóng)

 Penso Quidi Gioco (Tôi tư duy, là tôi chơi bóng) là cuốn tự truyện được  Alessandro Alciato (người cũng từng viết sách cho Ancelotti) chấp bút kể về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất nước Ý - Andrea Pirlo.

Tác giả:
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 240 trang
Kích thước: 13,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Cuốn tự truyện có khá nhiều câu chuyện rất hấp dẫn, tên sách được lấy cảm hứng từ Descartes (Tôi tư duy, tức tôi tồn tại), đó cũng là những gì mà Pirlo suy ngẫm về bóng đá trong sự nghiệp làm cầu thủ của mình, cũng như Pirlo đã dành trọn cả cuộc đời cống hiến cho sân cỏ.  Trong suốt câu chuyện của mình, Pirlo đã dành khá nhiều đất để nói về những nhân vật có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp kéo dài và đầy vinh quang của anh như Antonio Conte - huấn luyện viên của Juventus hay những cầu thủ của các câu lạc bộ anh thi đấu, các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia Ý...

 

Để khơi gợi niềm đam mê, gặt hái được thành công, bước lên đài vinh quang của chiến thắng, không đơn thuần chỉ là nỗ lực, hay một chút may mắn nào đó mà cần phải xây đắp, vun trồng không chỉ từ khát khao cháy bổng cùng với nhiệt huyết, lòng quyết tâm, bản lĩnh mà còn cần cả trí óc của tuổi trẻ. Penso Quidi Gioco vượt lên trên một cuốn tự truyện của một cầu thủ bóng đá nổi tiếng là những thông điệp cho các bạn trẻ cách để thành công với ước mơ của mình.

 

Penso Quidi Gioco được Nhà xuất bản Hà Nội liên kết với công ty Cổ phần Lim – Hanoi, trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Chúng ta không đơn độc

Như những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống, những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cơ hội suy ngẫm và rung động về những chuyện có thực, về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa với mối chúng ta.

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
191 trang
13,5 x 20,5 cm

Hãy giữ những ước mơ

Như những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống, những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cơ hội suy ngẫm và rung động về những chuyện có thực, về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa với mối chúng ta.

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
191 trang
13,5 x 20,5 cm

Thực đơn cuối tuần lạ miệng

Thực đơn cuối tuần lạ miệng là cuốn sách dạy nấu ăn thuộc Tủ sách Nấu ăn do tác giả Nguyễn Viên Chi biên soạn. Trong cuốn sách này, chúng tôi giới thiệu đến độc giả yêu nội trợ công thức và cách chế biến những món ngon, lạ miệng để cải thiện vào ngày cuối tuần hay các dịp lễ tết. Với thực đơn đa dạng, món ăn ngon hấp dẫn mà cuốn sách mang đến cho độc giả yêu nấu ăn sẽ góp phần cho ngày cuối tuần của bạn thêm ý nghĩa hơn.

Nguyễn Viên Chi (biên soạn)
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
204 trang
13 x 20,5 cm

Tình bạn nuôi dưỡng những ước mơ

Như những khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống, những câu chuyện trong cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cơ hội suy ngẫm và rung động về những chuyện có thực, về những điều có thể nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa với mối chúng ta.

Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
191 trang
13,5 x 20,5 cm

Chạm tới giấc mơ

 Về Sơn Tùng, cái tên tôi được biết đến một cách vô thức vì báo chí, truyền thông nói nhiều tới, nhưng vốn là một người không theo dõi nhạc trẻ và cũng không thích phong cách nhạc trẻ hiện nay nên cho dù là một hiện tượng hay là một gì đi nữa cũng không khiến tôi quan tâm tìm hiểu. Nhưng rồi như nhân duyên, thật tình cờ tôi lại biên tập tác phẩm đầu tay Chạm tới giấc mơ của Sơn Tùng. Qua từng con chữ, lối viết tự truyện, Sơn Tùng M-TP đã làm tôi cuốn hút và càng đọc mới lại càng thấy một Sơn Tùng không hề giản đơn là một ca sĩ trẻ nổi tiếng như tôi nghĩ ban đầu.

Sơn Tùng M-TP
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
168 trang
13x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)