Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Người Hà Nội trên cao nguyên xanh

Cuốn sách “Người Hà Nội trên cao nguyên xanh” là tập hợp những bài viết, hồi ký, câu chuyện và những kỷ niệm... của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014 hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2014) và 40 năm xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội (1976 - 2016), 30 năm thành lập huyện Lâm Hà.

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Tổng số trang: 504 trang
Kích thước: 13 x 19 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Sau một chuyến thăm Lâm Đồng dài ngày các tác giả đã hòa nhập cùng với vùng đất con người Đà Lạt, Lâm Đồng để cùng viết ra những trang văn, dòng thơ, nốt nhạc hòa quyện giữa tình cảm của hai vùng đất Hà Nội và Lâm Đồng. Hà Nội trên cao nguyên xanh được ra đời nó như một sợi dây vô hình nối liền hai mảnh đất lại với nhau gần hơn bằng một trái tim. Bằng ngòi bút sắc sảo, lời văn uyển chuyển các tác giả đã sắp xếp và thể hiện nội dung cuốn sách với ba phần Văn - Thơ - Nhạc một cách hài hòa, tinh tế và mang âm hưởng riêng đều hướng tới ca ngợi mảnh đất con người Lâm Đồng.
 
Phần văn: Chỉ bằng những câu chuyện bình dị đời thường của những người xa Hà Nội nên vùng kinh tế mới Lâm Đồng tác giả Phan Hữu Giản đã sử dụng giọng văn mượt mà sâu lắng để cùng đi vào câu chuyện chân thực nhẹ nhàng ấy để thấy được sự vất vả của người dân xa xứ.
 
Phần thơ: Những bài thơ được viết về thiên nhiên con người Lâm Hà với một nguồn xúc động bồi hồi thể hiện tình cảm của tác giả qua những dòng thơ lãng mạn trữ tình sâu sắc.
 
Phần Nhạc: Với những bài hát ca ngợi mảnh đất con người Lâm Đồng.
 
Cùng với không khí hướng tới kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô người Hà Nội sinh sống ở Lâm Đồng muốn gửi gắm tình cảm của mình về quê hương Thủ đô yêu dấu. Dù ở xa ngàn dặm nhưng người Hà Nội trên Lâm Đồng vẫn luôn hướng trái tim về Thủ đô và từ xưa tình cảm cũng đã được thể hiện khá sáng tạo qua việc người Hà Nội đã mang những cái tên địa phương của Hà Nội để đặt cho các địa phương trên Lâm Đồng đến ngày nay con cháu họ vẫn tiếp nối truyền thống đó. Bên cạnh đó cuốn “người Hà Nội trên cao nguyên xanh”  ca ngợi người Hà Nội đã không quản ngại khó khăn xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Mọi người đã tình nguyện rời Thủ đô giàu đẹp, trù phú phồn hoa đến với mảnh đất Lâm Hà - Lâm Đồng khi đó còn là rừng rú, heo hút chim kêu vượn hú. Bên cạnh đó còn ca ngợi sự gắn kết nhân dân của hai miền và sự hỗ trợ nhau về sức người sức của tạo điều kiện để làm tròn nghĩa vụ đối với chính sách của nhà nước.
 
Bên cạnh ca ngợi hình ảnh người Hà Nội trên cao nguyên xanh cần cù chịu thương chịu khó các tác giả còn ca ngợi thiên nhiên với vẻ đẹp của suối Đạ Dâng, thác Voi hùng vĩ, với bạt ngàn cà phê, chè,... Lâm Hà, Lâm Đồng.
 
Với ba phần nội dung Văn - Thơ - Nhạc mà cuốn sách “Người Hà Nội trên cao nguyên xanh” thể hiện, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về vùng đất con người Lâm Đồng và tình cảm gắn kếtgiữ con người hai vùng đất và những tình cảm của người Hà Nội trên cao nguyên luôn hướng về Thủ đô với một tấm lòng kính yêu.
 
Nhà xuất bản Hà Nội xin trân trọng giới thiệu!

 

Sách cùng chuyên mục

Chuyện tình của lính

Thể loại: Truyện ngắn. Ngữ xuất bản: Tiếng Việt. Số lượng in: 1.000 cuốn.

Nguyễn Ngọc Chiến
Nhà xuất bản Hà Nội
2013
192 trang
13 x 19cm

Tro tàn sắc đỏ

 Sinh năm 1972, tốt nghiệp cử nhân ngành sáng tác Văn học Học viện Nghệ thuật Seoul và thạc sĩ văn học trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc, Pyun Hye Young đã từng nhận nhiều giải thưởng danh giá của văn học Hàn Quốc. Tro tàn sắc đỏ là tiểu thuyết đầu tiên của Pyun Hye Young  sau hai tập truyện ngắn đặc sắc Khu vườn cẩm quỳ và Phía trại chăn nuôi. Sách được Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam phối hợp với Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2017.

Pyun Hye Young
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
260
14,5x20,5cm

Hoa Linh Lan

 Hoa Linh Lan của tác giả Gào chứa đựng những thông điệp cuộc sống, những cái nhìn mới lạ qua hình ảnh một loài hoa. Truyện như là một tản văn tự truyện về chính cuộc sống của chính nữ tác giả, diễn biến truyện kéo dài tận 6 năm, khoảng thời gian có nhiều thay đổi từ một cô nàng tuổi teen trở thành một bà mẹ. Đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị, những tình yêu đôi lứa cho đến những tình cảm vợ chồng sẽ khiến người đọc thấu hiểu một phần cuộc đời con người...

Gào
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
160 trang
12x20cm

Tuyển tiểu thuyết 3

Những mảnh trần gian - Tây tây ta ta - Trái tim nhiều màu.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
772
15x22

Cái bóng của bí mật

 Kim Jung – Hyuk là một nhà văn của Hàn Quốc. Ông đã từng theo học và tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc thuộc trường Đại học Keimyung. Ông đã có nhiều bản tin và truyện và tiểu thuyết mang đậm hình ảnh của mình như “Bản tin chim cánh cụt” năm 2000. Từ đó đến nay, Kim Jung - Hyuk cho ra mắt bốn  tập truyện ngắn "Bản tin chim cánh cụt", "Thư viện của các nhạc cụ", "IF/BI", "Cái ôm bằng tay giả. Tiểu thuyết Zombie, Mr.  Monorail", "Tôi là một trò đùa", và "Cái bóng của bí mật".

Kim Jung - Hyuk; dịch giả Liên Hương
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
424 trang
14 x 20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)