Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Giới thiệu sách: Trai nước Nam làm gì?

“Trai nước Nam làm gì?” là cuốn sách của tác giả Hoàng Đạo Thúy, nhà xã hội học nổi tiếng của Hà Nội, đã được nhà in Xuân Thu cho ra mắt lần đầu vào năm 1943. Để rồi hơn 70 năm sau, nhận rõ giá trị của tác phẩm, nhà xuất bản Hà Nội phối kết hợp với nhà sách Nhã Nam đã cho tái bản lại nguyên bản bản in năm 1943, chỉ chỉnh sửa một số cách viết cho phù hợp với quy tắc chính tả hiện nay. 

Tác giả: Hoàng Đạo Thúy
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 124 trang
Kích thước: 14x20.5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 Cuốn sách đề cập đến những vấn đề về đạo đức, lẽ sống của người dân Việt tại thời điểm những năm 40 của thế kỷ trước. Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách này như để trao cho thanh niên cùng thời một lời kêu gọi, một cương lĩnh sống. Thời kỳ của những dòng chảy dữ dội trong và ngoài nước, khi mà Việt Minh cho phổ biến rộng rãi trong dân chúng văn kiện Chương trình Việt Minh, nhấn mạnh tới những mục tiêu của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, làm cho nước Việt Nam độc lập và dân Việt tự do, thừi kỳ đánh dấu bước chuyển cục diện của cuộc chiến tranh  thế giới thứ II. Những triết lý của Hoàng Đạo Thúy khi đó không những là một tài liệu lịch sử thú vị của một Việt Nam đêm trước độc lập, cuốn sách còn cho ta thấy luồng tư tưởng sắc bén của tác giả.  

Cuốn sách gồm những bài viết ngắn, dày hơn 100 trang. Mỗi bài viết đề cập đến những vấn đề xã hội rất sát thực về việc tu dưỡng đạo đức, ý chí, rèn luyện nhân cách… được tác giả minh chứng bằng thực tế xã hội lúc bấy giờ, qua những nhân vật có thực trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Những tư tưởng mà tác giả đề xướng từ cách đây hơn 70 năm trước: lớp trẻ cần trở thành những người khỏe mạnh về thể lực, mạnh mẽ trong tinh thần, tỉnh ngộ trong nhận thức và vững vàng trong đạo đức - là những tư tưởng vẫn còn nguyên giá trị đến hôm  nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

 

Sách cùng chuyên mục

Ở đây sửa kỷ niệm xưa

 

Thất bại trong tình yêu, rời viện thẩm mỹ, Akira chuyển về đường Thần Xã Tsukumo sống. Có lẽ chính mong muốn thay đổi quá khứ hay nói cách khác là muốn sửa lại kỷ niệm đã hỏng nát là một phần nguyên nhân đưa nhân vật chính Akari trở về khu phố mua sắm mà thuở bé cô đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi dẫu khởi phát từ sự hiểm lầm không đáng có. Nhưng cô nhận ra khu phố mua sắm sầm uất ngày nào nay đã vắng hoe, tiêu điều, xơ xác. Cái náo nhiệt đã trở thành qus khứ xa xôi. Khiến người ta chú ý, hoạ chăng chỉ có tấm biển “Ở đây sửa kỷ niệm xưa” treo trước cửa hiệu anh thợ sửa đồng hồ Shuji đang một mình sống lặng lẽ. Chính tấm biển ấy lại run rủi Akari gặp những người mang nỗi niềm quá khứ như cô.

Tani Mizue
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
296tr
14 x 20,5 cm

Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford

 Với những trải nghiệm ở ngôi trường đại học top đầu thế giới, cô gái Việt đã viết nên cuốn sách mang tên “Giấc mơ Mỹ: Đường đến Stanford” . Cuốn sách không phải là câu chuyện về Huyền Chíp - một cô gái đã khá nổi tiếng qua những cuốn sách thuộc thể loại Hành trình như “Xách ba lô lên và đi” - mà là câu chuyện về những người cô gặp ở Stanford.

Huyền Chip
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
196 trang
12x19cm

Ngày bình thường của chiến tranh

 “Ngày bình thường của chiến tranh” là tập truyện ngắn của Từ Nguyên Tĩnh - một nhà văn đã từng có nhiều năm tháng gắn bó với màu áo lĩnh, lăn lội nơi trận địa Hàm Rồng. 

Từ Nguyên Tĩnh
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
220 trang
13,5 x 20,5 cm

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua

 “Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua” là câu chuyện về những vật lộn cá nhân giữa những bi kịch đời thường, về mất mát và hàn gắn, về tuyệt vọng và tái sinh. 

Douglas Kennedy
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
484 trang
15x24cm

Rồi một ngày tim đập vì anh

 

Nàng - Vạn Quý Phi - một nữ sinh ngây thơ, trong sáng chưa vướng bụi trần. Hơn hai mươi năm sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, cô đã quen nhìn vạn vật qua lăng kính màu hồng.

Chàng - Hoắc Doãn Đình - một thiếu gia phóng túng, cõi lòng chằng chịt vết thương. Gần ba mươi năm cô độc giữa những người thân xa lạ, thấy xung quanh chỉ một màu xám xịt.

Lạc Tiểu Thất
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
536 trang
14,5x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)