Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Thơ Thành Sơn, tập 10

 Tháng mười, trong tiết thu se lạnh, trên khắp phố phường Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, hòa trong niềm vui chung đó, CLB hưu trí thị xã Sơn Tây lại có một niềm vui riêng thật lớn lao và ấm áp ấy là ra mắt tập thơ Thành Sơn số 10 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Câu lạc bộ. 

Tác giả: CLB hưu trí thị xã Sơn Tây
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Tổng số trang: 144
Kích thước: 13,5x20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Tháng mười, trong tiết thu se lạnh, trên khắp phố phường Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, hòa trong niềm vui chung đó, CLB hưu trí thị xã Sơn Tây lại có một niềm vui riêng thật lớn lao và ấm áp ấy là ra mắt tập thơ Thành Sơn số 10 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Câu lạc bộ.

Từ những ngành nghề, cấp bậc khác nhau họ cùng về chung sinh hoạt dưới một mái nhà là câu lạc bộ hưu trí. Đó là những con người mà họ đã sống, cống hiến cho cuộc sống, xã hội bằng sức lao động hơn nửa đời người để khi được về nghỉ hưu, bằng vần thơ, với nội dung phong phú đa dạng, các hội viên CLB hưu trí thị xã Sơn Tây lại góp phần tích cực vào phong trào văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên con thuyền thơ, các hội viên đã đi cùng nhau qua 9 bến đậu, đến tập thơ Thành Sơn số 10 ngoài bài viết của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, Đặng Vũ Nhật Thăng và Chủ nhiệm Phạm Xuân Thọ là 127 bài thơ của 41 tác giả. Thành Sơn có nội dung, đề tài phong phú thể hiện lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi gương người tốt - việc tốt của tập thể và cá nhân hội viên trong câu lạc bộ, đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, trăn trở chung, riêng của mỗi tác giả.

Tuy nghệ thuật dùng từ chưa cao, còn thuần chất dân dã, song mỗi vần thơ là cả sự cháy bổng, thiết tha của các tác giả dành tặng cho cuộc sống này.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

 

Sách cùng chuyên mục

Giếng hoang

 Là một cây bút trẻ, Nguyễn Anh Đào đã mang đến cho độc giả nhiều tác phẩm như: Ngày em làm người lớn, Chỉ cần em biết khóc, Tiếng đàn khuyết… Và lần này là tập truyện vừa Giếng hoang.

Nguyễn Anh Đào
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
160 trang
12x20 cm

Trâm nữ hoạn quan

Thuộc thế hệ 8X, yêu thích thơ cổ nhưng lại có năng khiếu về tiểu thuyết trinh thám, tác giả Châu Văn Văn đã mang đến cho độc giả một tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn với tiêu đề Trâm nữ hoạn quan. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty Truyền thông và văn hoá Nhã Nam ấn hành quý III/2015.

Châu Văn Văn
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
468 trang
13 x 20 c4

Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ

 Là một cây bút trẻ, Kiha đã gửi gắm đến độc giả nhiều tác phẩm như: Những ngày sau một cuộc tình, Chạm vào nỗi nhớ, Thư gửi mùa thu, Em chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ này chọn anh... Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ là ấn phẩm thứ 6 của Kiha nhưng lại là tập truyện dài đầu tiên được viết có yếu tố trinh thám. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Lim - Hà Nội ấn hành quý 1 năm 2017.

Kiha
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
292
12x20cm

Thanh xuân của ai không mơ hồ

 Cuốn sách “Thanh xuân của ai không mơ hồ” viết về 10 năm thanh xuân với đủ cay đắng ngọt bùi hỷ nộ ái ố của Lưu Đồng, anh tự đối thoại với chính mình để dần dần nhận ra mình đã trưởng thành như thế nào, càng ngày càng thấu hiểu bản thân mình. Có lẽ hầu hết chúng ta đều mơ hồ về tương lai, không biết được tương lai của bản thân mình sẽ như thế nào. Qua cuốn sách này, hy vọng bạn đọc sẽ thấy được một phần mình ở trong đó. 

Lưu Đồng
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
541 trang
14,5x20,5cm

Bản tính (2 tập)

 Kiếp trước An Thừa Trạch chìm nổi, cha bỏ đi, mẹ gánh trên vai gánh nặng gia đình, cuối cùng buông tay bỏ lại An Thừa Trạch. An Thừa Trạch được cha ruột nhận lại, trở về nhà họ An, những tưởng từ đây cuộc sống mới mở ra, nhưng ai ngờ An Chí Hằng, người anh cùng cha khác mẹ miệng nam mô bụng bồ dao găm, đẩy An Thừa Trạch vào con đường nghiện ngập.

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực; Dịch giả: Nguyệt Lạc
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
420 trang/tập
14.5 x20.5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)