Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Tư quân nhập mộng

 

Dung Lạc trở lại thành Phụng Dương, nơi y gửi lại hết thảy buồn đau và hạnh phúc. Tỉnh dậy trong một gian y quân, người bị thương, không một xu dính túi, y đối mặt với quá khứ. Phải làm gì để thấu hiểu quá khứ và chấp nhận tương lai, đi tìm hạnh phúc? Bạn đọc cùng đón đọc cuốn tiểu thuyết “Tư quân nhập mộng” để trả lời cho câu hỏi của Dung Lạc.

Tác giả: Thất Lý Hồng Trang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tổng số trang:
Kích thước:
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Với 26 chương, có kết cấu liên kết logic và hấp dẫn người đọc, cuốn tiểu thuyết “Tư quân nhập mộng” của tác giả Thất Lý Hồng Trang kể về cuộc đời của Dung Lạc – một cậu thanh niên cha mẹ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, không có chỗ dung thân. Dung Lạc trở lại thành Phụng Dương sau 4 năm hai cha con Dung Tiên Cảnh và Dung Lạc rời Nam Nhạc khi mẹ y bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Đây là nơi cậu bé thiếu niên Dung Lạc gửi lại những đau buồn, những tình cảm và hạnh phúc của mình. Dung Tiên Cảnh vì quá đau buồn cũng lâm bệnh và chết. Sau khi cha mất, Dung Lạc một mình về lại Phụng Dương, tỉnh lại trong một gian y quân, người bị thương nặng, không một xu dính túi, mà người cứu y chính là Mộ Phù Sanh – một người bạn thân thiết có gắn bó tình cảm với y từ thuở nhỏ, nay đã là một đại phu tuổi trẻ tài cao ở thành Phụng Dương. Hai bàn tay trắng, tứ cố vô thân, nợ cũ khó đòi, người xưa cách mặt, cậu thanh niên Dung Lạc giờ đây phải đối mặt với quá khứ và những điều trong quá khứ mà cậu chưa được biết về người cha cùng những món tiền của ông. Trở lại cố hương, lần theo dấu đường quen mà lật giở từng trang hồi ức. Nhà cũ phủ rêu, cha mẹ không còn, cậu thanh niên Dung Lạc cứ ngỡ từ nay một đời lênh đênh phiêu bạt, chẳng ngờ đến khi quay đầu nhìn lại vẫn có người đau đáu âm thầm dõi theo. Cũng nhờ có Mộ Phù Sanh mà Dung Lạc lại được trở về Dung trạch, ngôi nhà thân yêu của cậu ngày xưa. Nhưng cuộc đời éo le, Dung Lạc chẳng may cũng bị mắc căn bệnh hiểm nghèo giống cha mẹ mình. Vì tình cảm đặc biệt giữa y và Mộ Phù Sanh, Mộ Phù Sanh đã tìm ra được một phương thuốc châm cứu đặc biệt để cứu Dung Lạc. Với Dung Lạc chỉ cần có người yêu thương thì đó là người thân, chỉ cần có nơi chào đón y trở lại thì đó chính là nhà. Thời gian và tình cảm của Mộ Phù Sanh là liều thuốc để Dung Lạc dần dần tìm hiểu được quá khứ, chấp nhận cuộc sống hiện tại để đi tìm hạnh phúc cho tương lai.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn tiểu thuyết “Tư quân nhập mộng” tới bạn đọc!

Sách cùng chuyên mục

Một giọt đàn bà

 Là một tác giả trẻ nhưng Nguyễn Ngọc Thạch lại có nhiều tác phẩm về các đề tài gai góc của xã hội với những tác phẩm như: Lòng dạ đàn bà, Con đồng tính, Chênh vênh hai lăm.... Một giọt đàn bà cũng là một tập truyện ngắn cùng chủ đề của Nguyễn Ngọc Thạch. Sách được in lần đầu tại Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin và được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Lim - Hà Nội ấn hành lần 2 năm 2017.

Nguyễn Ngọc Thạch
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
360 trang
12x20cm

Theo những dấu chân

Cuốn truyện ký “Theo những dấu chân” của tác giả Vân Hạ được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2015. Qua tập truyện này, bạn đọc được trải nghiệm cùng tác giả tại mỗi vùng đất, mỗi một nơi mà tác giả đặt chân đến Nha Trang đến Quảng trị, Huế, Quảng Nam, Phú Yên và Tây Nguyên đều in dấu lại và đọng lại trong tâm hồn tác giả, để rồi từ đó Vân Hạ có thể thể hiện trên những trang viết bằng những tình cảm chân thành.

Văn Hạ
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
208 trang
13,5 x 20,5 cm

Tôi không thể viết tiểu thuyết

 Tôi không thể viết tiểu thuyết là câu chuyện về một cậu học sinh lớp 10 - Kotaro. Katora yêu thích văn chương và có ướ mơ viết được những cuốn tiểu thuyết. Nhưng từ khi bí mật gia đình bị phơi bày, Kotaro bị sụp đổ. 

Nhà xuất bản Hà Nội
2018
292 trang
14x20,5 cm

Người đàn bà sợ mưa

Là tập truyện ngắn viết về những vấn đề xã hội phổ biến của cuộc sống hiện đại nhưng lại không rập khuôn, sáo rỗng hay nhàm chán bởi qua cách xây dựng cốt truyện, mở đầu và kết truyện với ngôn từ chau chuốt, nhưng lại rất tự nhiên, giản dị… Tất cả những yếu tố đó làm cho tập truyện ngắn Người đàn bà sợ mưa trở nên hấp dẫn đối với người đọc. Đây là tập truyện ngắn của tác giả Lê Văn Thê được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2014.

Lê Văn Thê
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
240 trang
13.5 x 20.5 cm

Sát thủ phi nhân loại - Tập 4

 Cuốn sách thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám, phá án văn học Trung Quốc hiện đại của tác giả Nhĩ Nhã. 

Nhĩ Nhã
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
272 trang
13 x 20,5 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)