Đường hai ngả, người thương thành lạ là tập
truyện ngắn mượn bối cảnh của nhiều địa phương nổi tiếng trên thế giới
nơi tác giả đã đặt chân đến, lồng vào đó là những chuyện tình đẹp nhưng
đượm buồn. Cuốn sách, như tác giả cho biết, là “những ký ức dịu dàng,
dẫu chỉ là sự dịu dàng thoáng chốc để khỏa lấp nỗi đau dài”, bán chạy
nhờ nhiều người đọc nhận ra bóng dáng chuyện tình của mình qua các nhân
vật trong truyện.

Đơn vị thực hiện cho biết, dự kiến đến ngày ra mắt, tác phẩm sẽ phải
tái bản vì 10.000 bản trong đợt in đầu đã được bán hết. Với ấn bản được
tiêu thụ nhanh như thế, Anh Khang trở thành cây bút trẻ đầu tiên tiếp
nối nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có tác phẩm được bán hết và tái bản trước
khi phát hành chính thức. Tác giả Anh Khang từng là học sinh chuyên văn
của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, hiện làm công tác báo chí - truyền
thông tiếp thị tại TP.HCM. Cuốn sách đầu tay Ngày trôi về phía cũ của
Anh Khang được tái bản một tuần sau khi phát hành và hiện đã in đến lần
thứ tư với số lượng tổng cộng 20.000 bản. Ngày 21/9, tại nhà sách Phương
Nam Vincom, TP.HCM, tác giả sẽ có buổi ra mắt sách và giao lưu với bạn
đọc.
(Theo phunuonline.com.vn)