Hội chợ sách Frankfurt: Hy vọng 'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'
Từ ngày 9 đến 13/10 hội chợ sách lớn nhất thế giới diễn ra hàng năm tại Frankfurt, Đức đã khai mạc. Năm nay, ngành xuất bản Việt Nam tham dự với gian hàng lớn gấp đôi (từ 12m2 thành 24m2). Được biết, phần tăng thêm của gian hàng này được xã hội hóa từ sự đóng góp của các đơn vị ngành sách, như: NXB Trẻ, Công ty Văn hóa Phương Nam, Công ty phát hành sách FAHASA, Công ty Văn hóa Đông A…
Sách
Việt Nam được trưng bày trong hội chợ lần này đa phần là sách
hay, sách đẹp từng đoạt các giải thưởng trong nước. Để tiếp
thị sách Việt Nam trong hội chợ, hầu hết các cuốn sách Việt
đều được làm bìa kèm bảng nội dung tóm tắt tác phẩm bằng
tiếng Anh.
Hội
chợ sách Frankfurt ngoài trưng bày những tác phẩm tiêu biểu
của các quốc gia được xuất bản trong năm, đây còn là cơ hội để
các doanh nghiệp ngành xuất bản sách giao dịch bản quyền.
Được biết, tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang được đoàn Việt Nam hy vọng
sẽ giao dịch thành công tại hội chợ này. Nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh cũng đã lên đường sang Frankfurt tham gia hội chợ.
(Theo thethaovanhoa.vn)