Miền Trung vật lộn với lũ dữ nhất 10 năm
Mất mát từ thiệt hại do bão gây ra tháng trước chưa hết, người miền
Trung lại tiếp tục gánh chịu đau thương do lũ sau cơn bão Nari vừa diễn
ra. Đến sáng nay, mưa dần ngớt, nhưng tại một số huyện miền núi của Hà
Tĩnh như Vũ Quang, Hương Sơn, Hương khê nước rút chậm, hàng nghìn ngôi
nhà các xã thuộc vùng hạ lưu vẫn chìm trong biển nước.
Gần một ngày sau khi cơn lũ tràn vào ngôi nhà cấp 4 nằm gần con suối ở
thôn Công Đẳng, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, chị Phạm Thị Luận (49 tuổi)
cùng con trai đang thu dọn đồ đạc vung vãi. Hai mẹ con cũng không quên
làm tạm khuôn nhốt ổ lợn nái - tài sản đáng giá nhất của gia đình suýt
nữa cũng bị nước lũ cuốn đi.
Chập tối 16/10, khi đang nấu cơm, chị Luận thấy nước từ suối tràn vào
vườn, nghĩ rằng cũng như những lần trước, mưa xong nước sẽ chảy ra vườn,
nên chị không để ý. Nấu xong nồi cơm, chị Luận bê xô cám bước ra sân
để cho lợn ăn thì ngã người khi nước ngập lút hết sân và đang lăm le
tràn vào nhà. Tiếng nước chảy ào ào, sôi bọt rồi dâng nhanh. Lúc này,
trong nhà chỉ có hai mẹ con, chồng chị là anh Nguyễn Văn Hiển bị bệnh
nặng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An mấy tháng nay.
 |
Chị Luận đang chăm sóc ổ lợn nái kịp di tản chưa bị cơn lũ cuốn trôi. Ảnh: Hải Bình
|
"Thấy nước trắng xóa, tôi hét toáng lên kêu thằng con trai lớn nhanh nhanh ra di tản ổ lợn", chị Luận kể.
Nước đổ về mỗi lúc một mạnh hơn, hai mẹ con cố gắng bê hết đồ đạc vật
dụng vứt lên gác để tránh bị ướt. Nước tràn vào trong nhà, cao hơn một
mét, nhìn ra bên ngoài nước chày ào ào mênh mông.
"Còn mấy chục con gà và hơn 20 con thỏ nhốt ở chuồng đã bị nước lũ cuốn
mất tích", người phụ nữ 49 tuổi vừa nói vừa khóc. "Đây là cơn lũ lớn và
kinh hoàng nhất kể từ sau cơn lũ năm 2002 trở lại đây".
Thời điểm lũ đỉnh điểm là khoảng 22h đêm 16/10, nước dâng cao gần hai
mét trong nhà khiến hai mẹ con phải ngồi co ro trên gác trong bóng đêm.
Đến khoảng 3h sáng nay, nước bắt đầu rút khỏi nhà.
Cách nhà chị Luận chừng nửa cây số là ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm phía sau làng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Huyền (37 tuổi). Chị Huyền cho biết, tối qua đang ngồi ăn cơm, thấy nước chảy từ vườn vào nhà thì gia đình chị mới biết là lũ đến.
Báo cáo từ Ban chỉ huy phòng chống
lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho hay, mưa vừa, mưa to đến rất to từ trong các
ngày 15 và 16/10 đã làm ngập lụt ở 35 xã/thị trấn; và gây thiệt hại nặng
nề cho các địa phương miền núi.
Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15A, Tỉnh lộ 17, Tỉnh lộ 3 bị ngập ở nhiều nơi,
riêng Quốc lộ 8A một số đoạn ngập sâu từ 0,6 đến 0,8m và sạt lở tại một
số vị trí gây ách tắc giao thông từ 4h ngày 16/10, hiện vẫn chưa thông
tuyến.
|
"Tự nhiên thấy nước tràn vào nhà tôi không hiểu chuyện gì. Miệng gọi
chồng bê mấy bì lúa đặt dưới nền nhà kê lên cao khoảng 50cm, tay tôi
xách vội thằng con trai đứng lên giường khỏi bị nước ngập", chị Huyền
nói.
"Ai ngờ mấy chục phút sau mấy bì lúa đã ngập chìm trong nước. Biết
không trụ nổi nên cả gia đình khóa vội cửa rồi lội nước ngập ngang tới
bụng lên nhà bố mẹ đẻ nằm trên đồi cao cùng xã để tránh lụt", chị Huyền
kể lại giây phút bỏ nhà chạy thoát khỏi dòng lũ dữ.
Sáng nay nước rút khỏi chị trở về nhà thu dọn đồ đạc. Tài sản vốn không
có thứ đáng giá ngoài mấy tạ lúa và vài bộ quần áo giờ cũng ngập trong
nước, chưa biết xoay đâu ra tiền để lo bữa ăn.
Nước đã rút dần, nhưng vẻ mặt sợ sệt của cụ Năng (70 tuổi, xã Sơn Phú,
Hương Sơn) vẫn còn hiện hữu. "Đây là trận lũ lớn nhất trong vòng hơn 10
năm trở lại đây. Tôi được dân quân và thanh niên niên đưa đến ngôi nhà
hai tầng của hàng xóm để trốn lũ, lúc trở về thấy vườn tràm trong vườn
đổ rạp và đồ đạc trong nhà hư hỏng", cụ Năng nói.
Cùng với Hà Tĩnh, Quảng Bình là địa phương chịu hậu quả nặng của trận lũ sau bão Nari. Ba huyện
Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch bị ngập nghiêm trọng, nhiều nơi ngập
sâu từ 1,5 m đến 2 m. Giới chức hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình cho rằng,
đỉnh lũ lần này có thể là đỉnh lũ lịch sử.
Tối qua, Quảng Bình đã ngớt mưa. Hiện các huyện, thành phố thuộc tỉnh
Quảng Bình tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực cho
người dân ở vùng bị ngập, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
 |
Sáng 17/10, nước trắng xóa toàn huyện Hương Sơn, trong đó nhiều xã
vẫn bị cô lập hoàn toàn. Mực nước đã xuống thấp hơn mức đỉnh lũ khoảng
1,5m, nhưng người dân phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: Quý Đoàn.
|
21h đêm 16/10 qua điện thoại cầm tay,
anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1987) nhà ở thôn Kinh Châu, xã Châu Hóa (huyện
Tuyên Hóa, Quảng Bình) giọng nói run run cho biết, hiện gia đình anh 9
người vẫn đang trốn lụt trên gác.
Theo lời kể của anh Hoàn, cuối chiều 15/10 nước lũ từ sông Gianh bắt
đầu tràn vào làng, gia đình anh và bà con hàng xóm đưa trâu bò di chuyển
vào rừng để tránh lụt, mọi người cố gắng thu dọn đồ đạc khênh lên gác.
Khoảng 2h sáng 16/10, nước lũ bắt đầu ngập vào nhà sâu hơn một mét, gia
đình anh gồm bố mẹ và 7 anh em ruột đã trèo lên gác của nhà để tránh
lụt. Nhiều nhà bà con hàng xóm ngập sâu hơn nhà anh Hoàn.
"Từ sáng tới giờ mọi người trong nhà chỉ ăn mì gói trữ sẵn qua bữa.
Mong sao hết đêm nay nước rút ra khỏi nhà để mọi người xuống", Hoàng kể.
Ở Quảng Bình, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 15, Đường 16, hệ
thống đường sắt bị ngập ở nhiều nơi, có nơi ngập sâu tới 3 m gây ách tắc
giao thông. 98 học sinh mầm non ở thôn Phúc Kiều (Quảng Tùng, Quảng
Trạch) đến hội trường thôn học tạm.
Theo báo cáo của Ban
chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, đến 20h ngày 16/10 bão, mưa lũ
tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Kon Tum khiến 9 người chết
(Quảng Bình 5 người, Quảng Nam 3 người, Nghệ An 1 người); 6 người mất
tích và 76 người bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, trôi, ngập,
tốc mãi, hư hỏng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và
Thủy văn Trung ương, lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh)
đang lên chậm, thượng nguồn sông La và các sông ở nam Quảng Bình đang
xuống. Mực nước lúc 16h ngày 17/10 ở một số sông như sông Cả tại Nam Đàn
là 6,65m, (dưới báo động 2 là 0,25 m); sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt:
10,69 m (trên báo động 3: 0,19 m); sông La tại Linh Cảm: 5,74 m (trên
mức báo động 2: 0,24 m).
Dự báo trưa chiều mai, lũ hạ lưu sông Cả, sông La có khả năng đạt
đỉnh, đỉnh lũ tại Nam Đàn đạt mức 6,9m (báo động 2), tại Linh Cảm đạt
mức: 5,9m (trên báo động 2: 0,4 m); riêng trên sông Ngàn Sâu tại Hòa
Duyệt xuống mức 9,5m (báo động 2)
|
(Theo VnExpress.net)