Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 28/10/2013 08:09
Nửa đêm dân vẫn về viếng mộ Đại tướng
Dù mưa hay nắng, sớm hay muộn, dù đi cùng đoàn hay đi một mình bằng xe máy gần 500km… những người con đất Việt từ khắp mọi miền Tổ quốc vẫn ngày ngày tìm tới Vũng Chùa để được một lần thăm viếng và tỏ lòng tôn kính với vị Tướng của lòng dân.
Đoàn người xếp hàng dài chờ vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đoàn người xếp hàng dài chờ vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
22h vẫn có người vào viếng

15h ngày 24/10, trời mưa nặng hạt, con đường từ ngã ba QL1A vẫn xuất hiện từng dòng xe máy, ô tô từ hai hướng Bắc - Nam chuyển tín hiệu đèn rẽ về Vũng Chùa, Đảo Yến. Tại nơi đón tiếp, từng nhóm người gạt nước mưa trên mặt đăng ký vào viếng Đại tướng.

Thiếu tá Võ Hữu Thiều, người ghi tên các đoàn viếng cho chúng tôi xem số thứ tự trong ngày 24/10. “Thường ba ngày, chúng tôi phải thay một cuốn sổ ghi danh sách đoàn viếng mộ của Đại tướng. Ngày vắng cũng trên trăm đoàn, ngày Rằm, thứ bảy, chủ nhật con số phải hơn 200, có ngày 22h vẫn có người đăng ký vào viếng mộ Đại tướng”, Thiếu tá Thiều cho biết.
"11 ngày, khoảng 18.000 lượt người bất kể trời mưa hay nắng đã vào viếng mộ Đại tướng với lòng thành kính. Không chỉ người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh mà khắp nơi trên cả nước từ: Cao Bằng, Lai Châu, Bạc Liêu… đều đã có tên trong phần địa chỉ của các đoàn đến viếng Đại tướng”.
 
Thượng tá Phạm Xuân Diệu
Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình
  

Bà Trần Thị Bình, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cùng con gái đội mưa đi xe máy đến viếng mộ Đại tướng. Vừa gạt nước mưa ướt trên mặt, vừa chỉ sang người con gái bên cạnh, bà Bình nói: “Bữa 13/10, tui cũng đã ra đây đón Bác về quê nhà nhưng không lên được mộ vì đông quá. Bữa ni sắp xếp được nên dù trời mưa tui vẫn bảo hắn chở xe đến thắp hương viếng Đại tướng”.

Không chỉ đến viếng, ông Hoàng Quốc Trị công tác trong ngành Công an Quảng Bình còn đưa đoàn khách của Tổng cục 8, Bộ Công an ra Vũng Chùa viếng mộ của Đại tướng: “Từ 13/10 đến giờ, tôi đã 4 lần ra mộ Đại tướng, trong đó một lần hôm linh cữu Đại tướng được đưa về an táng tại đây. 3 lần sau đó là đưa anh em và khách từ các địa phương về mong muốn được ra thăm, viếng, nơi Đại tướng an nghỉ”.

Trên đường trở xuống sau khi viếng Đại tướng, bà Bùi Thị Bích Luân ở TP Vinh, Nghệ An cho biết, kể từ hôm Đại tướng mất, hôm nào bà cũng mở đài để nghe. Ngày đưa Đại tướng về quê an táng, do bị tắc đường đành quay trở về, đến nay gần 100 người trong Hội Phụ nữ phường đã thuê xe vào viếng Đại tướng.
 
Nhờ các chú Biên phòng làm chứng…

Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Diệu còn nói về những trường hợp đặc biệt đến viếng mộ Đại tướng. Đó là hai người dân đi xe máy từ Hải Phòng và Quảng Nam tới Vũng Chùa chỉ để được viếng và thắp hương cho Đại tướng. “Trong khi làm nhiệm vụ, tôi được một bác khoảng hơn 60 tuổi dúi điện thoại bắt cầm và nghe hộ: “Chú nghe và nói hộ với con gái tui là tui đang ở Vũng Chùa chuẩn bị lên thắp hương cho Đại tướng”. Hỏi ra mới biết ông giấu người nhà tự đi xe máy từ Quảng Nam mất một ngày để có mặt tại đây. Sợ người nhà lo và không tin, ông phải nhờ anh em bộ đội biên phòng làm chứng” - Thượng tá Diệu nhớ lại.

Thượng tá Phạm Xuân Diệu còn kể về một đoàn học sinh của Trường Tiểu học Quảng Đông mặc trời mưa gió, đeo khăn quàng đỏ đạp xe từ trường vào viếng Đại tướng rồi mới về nhà. Rồi các gia đình cùng hợp đồng tổ chức thuê xe từ các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có đoàn sáng tinh mơ đã vào viếng. “Chúng tôi hỏi thì họ nói đến muộn nên đã thuê nhà nghỉ ngủ bên ngoài QL1A chờ đến sáng vào viếng cho yên tĩnh” - Thượng tá Diệu cho biết.
 

Tiếc thương Ông đất nước ngẩng cao đầu
(Kính tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất Mẹ)
 

Muôn triệu trái tim cùng tiếng nấc
Tiễn đưa Ông về đất Mẹ thân yêu
Mái đầu bạc bên mắt xanh ngơ ngác
Phút Ông xa, thành kính cúi đầu

Thầy giáo sử thành người làm lịch sử
Bài học đầu tiên trăm trứng - đồng bào
Mấy ngàn năm Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt
Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Quang Trung…
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo ngược
Từ nhân dân, muôn việc vì dân
Ngọn sóng nào Bạch Đằng, Như Nguyệt
Cũng chứa chan nước mắt, máu đào

Thời đại Bác Hồ, Ông và đoàn quân chân đất
Lưng tựa vào lịch sử cha ông
Mắt cờ Đảng quyện cùng cờ nước
Rũ xiềng gông, Pháp, Nhật đổ nhào
Cờ Điện Biên chói ngời đất Việt
Kiêu hãnh bay giữa Thành phố tên Người
Thắng giặc Mỹ, đuổi xâm lăng biên giới
Dựng thành đồng Tổ quốc giữa trùng khơi

Ơi các bác, chị, anh và các cháu
Những ngày qua được đến bên Ông
Hoặc đau đớn nén tâm hương xa ngái
Siết tay nhau cả dân tộc kết đoàn

Phút giây này, mỗi người thành ngọn lửa
Cháy sáng hơn Độc lập, Tự do
Cháy sáng hơn Dân giàu, Nước mạnh
Tiếc thương Ông, đất nước ngẩng cao đầu.
 
Sáng 13/10/2013
Nguyễn Thế Kỷ

 

 (Theo giaothongvantai.com.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)