Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 10/03/2015 03:47
Ngày 8/3 ở một cơ quan phái đẹp chiếm số đông

Tháng Ba đã về trong không khí vui tươi tràn ngập sắc xuân khắp đất trời. Một không khí tưng bừng, phấn khởi chuẩn bị chào đón ngày hội lớn của phụ nữ khắp thế giới nói chung và kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Việt Nam nói riêng, Nhà xuất bản Hà Nội long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 
Để chào đón ngày lễ lớn của chị em phụ nữ , ban lãnh đạo cơ quan, các anh em thi đua đem lại những điều đẹp nhất, vui tươi nhất như là những bông hoa tươi thắm chúc mừng ngày hội lớn của một nửa thế giới và đặc biệt chị em của Nhà xuất bản. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử và cùng nhau tự hào với những gì mà phụ nữ thế giới cũng như phụ nữ Việt Nam đã đem lại cho thế giới tươi đẹp này.

Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy xí nghiệp. Nhưng bọn chủ nghĩa tư bản trả lương cho họ rất rẻ mạt. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8 tháng 3 năm 1899, nữ công nhân ở Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, đó là khởi nguồn cho các phong trào đấu tranh mạnh mẽ của phụ nữ lao động trên thế giới. Đại hội phụ nữ quốc tế lần thứ 2 họp tại Cô-pen-ha-ghen (Thủ đô Đan Mạnh)  năm 1910 đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày “Quốc tế phụ nữ”. Từ đó ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày hội truyền thống của phụ nữ toàn thế giới đoàn kết, đấu tranh để tự giải phóng và phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình đẳng - Phát triển - Hòa bình.


Đây là hoạt động được tổ chức thường niên dành cho chị em vào các dịp Kỷ niệm ngày 8/3 và 20/10.

Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách nhưng cũng đầy oanh liệt với những chiến công chói ngời có sự đóng góp rất lớn của phụ nữ, khởi đầu là Hai chị em Trưng Trắc -Trưng Nhị . Sử cũ còn ghi: Hai Bà là con gái lạc tướng huyện Mê Linh - thuộc dòng dõi Hùng Vương vì nợ nước thù nhà  Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa vào tháng 3 năm 40 trước Công nguyên. Lần đầu tiên trong lịch sử, người đứng lên phất cờ khởi nghĩa là phụ nữ, người lãnh đạo khởi nghĩa là phụ nữ, xưng vương dựng nước cũng là phụ nữ. Chưa có một dân tộc, một quốc gia nào lại có được niềm vinh quang như vậy. Ngày nay, cứ mỗi độ xuân về  chúng ta lại kỉ niệm chiến công và sự hi sinh lẫm liệt của Hai Bà cùng các nữ tướng.

Tiếp bước truyền thống, phụ nữ Việt Nam đã có biết bao tấm gương sáng ngời với những phẩm chất cao quý về lòng trung thành với Tổ quốc, về tinh thần hy sinh dũng cảm, họ đã khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam mềm nhưng không yếu, họ đã sát cánh với phái mạnh để đem lại những ngày huy hoàng của lịch sử dân tộc trong đó có những tấm gương luôn luôn tồn tại và sống mãi trong tâm hồn người Việt đó là Mẹ Suốt, là các chị Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Định và biết bao nữ anh hùng, liệt sỹ mãi mãi là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; tên tuổi của các bà, các chị được khắc ghi trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và luôn gắn liền với lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.


Hôm nay, kỷ niệm ngày truyền thống, chúng ta không thể không kể đến những đóng góp của các bác các cô, các chị em trong Nhà xuất bản, những người đã không ngừng phấn đấu góp phần xây dựng Nhà xuất bản  ngày càng tốt đẹp hơn. Họ là phần không thể thiếu trong Nhà xuất bản Hà Nội, xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Trong từng lĩnh vực các bác, các cô, các chị đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò của mình, chúng ta hãy cùng chia sẻ và chúc mừng tất cả các nữ cán bộ, nhân viên của cơ quan, mỗi người là một mảnh ghép xây đắp nên Nhà xuất bản Hà Nội hôm nay. Trong dịp kỷ niệm này, Công đoàn tuyên dương các nữ cán bộ, nhân viên của toàn cơ quan.

Ngày 8 tháng 3 không chỉ là ngày vui của phụ nữ nói riêng mà còn là ngày vui của các nam giới để họ bày tỏ tình cảm yêu thương với người bà , người mẹ, người vợ và người bạn gái của mình. Xin dâng tặng tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ tới những người mẹ, người chị đã góp phần không nhỏ trong cuộc đấu tranh và xây dựng đất nước. Cảm ơn những người phụ nữ đã làm cho một nửa còn lại của cuộc sống đẹp hơn, tươi hơn và hạnh phúc hơn.


Tập thể nữ cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản chụp ảnh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ.

Một lần nữa, xin chúc chị em những điều tốt đẹp nhất, chúc các cô, các chị, ngày càng xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, đóng góp nhiều thành tích hơn. Thay mặt chị em phụ nữ Nhà xuất bản Hà Nội cũng không quên chúc các cán bộ nhân viên nam khỏe mạnh, hoàn thành tốt công việc của mình và luôn xứng đáng là điểm tựa cho những bông hoa dịu dàng khoe sắc, để ngày 8/3 thực sự là ngày hội không chỉ giành riêng cho phụ nữ mà còn lan tỏa rung động tới những trái tim của phái mạnh.


Lê Thị Ánh Tuyết
 
Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)