Tốt nghiệp THPT 2013: Hớn hở vì qua ải an toàn
Đề thi không khó
Chiều 4.6, Nguyễn
Thị Thúy Anh - thí sinh điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) vui vẻ
cho biết, toán và tiếng Anh là 2 môn em làm tốt nhất. Cả 2 môn em đều
làm xong trước giờ thi và dự kiến được 9 - 10 điểm.
 |
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội)
trao đổi sau giờ thi. |
Tại
điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), em Trung Hiếu cho biết, phòng
em có bạn thậm chí chỉ cần 30 phút để hoàn thành bài thi toàn. Để đạt
điểm 8 với đề toán năm nay là không khó, nhưng theo Hiếu, khó đạt điểm
tối đa. “Hầu hết các bạn bỏ lại ý 3 của câu 2 về tìm giá trị lớn nhất và
nhỏ nhất của hàm số. Em cũng không làm được câu này. Em nghĩ đây là
phần phân loại học sinh của đề thi” - Hiếu chia sẻ.
Cũng
theo cậu học sinh này, so với toán, môn ngoại ngữ còn dễ hơn. “Ở đề thi
tiếng Anh, phần sửa lỗi câu là hóc búa nhất vì nội dung này là sự tổng
hợp của ngữ pháp và từ vựng. Nhiều thí sinh không nắm chắc kiến thức thì
sẽ khó đạt điểm tuyệt đối” - thí sinh Lê Quý Hải (Tây Hồ, Hà Nội) nhận
định.
Nhiều thí sinh Đà Nẵng hoàn thành bài
thi trước đến 30 phút. Hầu hết các em cho biết, đề toán dễ nhưng cần suy
nghĩ kỹ. Câu đại số tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số rất dễ bị
nhầm lẫn. Ở môn Anh văn, thí sinh cũng khá hài lòng với phần thi của
mình. Em Nguyễn Ngọc Bảo Uyên (Trường THPT Nguyễn Hiền) cho hay: “Với
bài thi Anh văn này, em làm đạt 80%. Em hoàn thành bài xong trước 30
phút so với thời gian làm bài. Phòng em đa số các bạn đều hoàn thành bài
chỉ sau 30 phút”.
Ở vùng sâu, xa, các thí
cũng nhận định đề thi năm nay vừa sức. Em Nguyễn Văn Hiếu - học sinh
Trường THPT số 2 Phù Cát (Bình Định) cho rằng đề thi toán có các dạng
bài quen thuộc. Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, thuộc công thức và
có kỹ năng tính toán tốt sẽ đạt 7 – 8 điểm. Trong đề, chỉ có một ý trong
câu số 2 yêu cầu thí sinh tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số
là dành cho học sinh có học lực khá trở lên.
Vào viện và… xả hơi
Ngay
sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, rất nhiều tốp học sinh rủ nhau
đi... xả hơi. Rút điện thoại ra gọi bạn bè tụ tập, thí sinh Thế Anh
(THPT Chu Văn An, Hà Nội) cười bảo: “Thi xong như trút được gánh nặng
nên chúng em phải rủ nhau đi hò hét một trận cho thỏa bao ngày học hành
căng thẳng”.
7 năm nay, năm nào tôi
cũng đưa con, cháu đi thi tốt nghiệp THPT nhưng có lẽ đây là kỳ thi tốt
nghiệp hay nhất mà tôi từng thấy. Học sinh thì phấn khởi và rất có ý
thức. Sau mỗi môn thi không thấy có hiện tượng phao thi, giấy viết vứt
đầy sân trường, cổng trường”.
Ông Lò Văn Sung (bản Tông, xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La)
Đây
cũng là chia sẻ của Nguyễn Thị Hạnh - thí sinh điểm thi Trường THPT
Việt Đức (Hà Nội): “Sau ngày thi hôm nay, chúng em sẽ có ít cơ hội để
gặp nhau do mỗi bạn đều tập trung vào thi đại học. Vì thế, chúng em dự
kiến đi chơi, chụp ảnh kỷ niệm tuổi học trò. Chọn cách giải tỏa căng
thẳng sau thi đơn giản hơn, em Thảo Anh dự thi tại Trường THPT Lê Quý
Đôn (Hà Nội) cho biết: “Tối nay và ngày mai, em sẽ ngủ cho thật đã. Lâu
lắm rồi em chưa được ngủ một giấc thật ngon mà không phải lo gì bài vở,
không phải giật mình vì chưa ôn tập kỹ”.
Tại
Đà Nẵng, sáng qua thì có trường hợp hy hữu là thí sinh Đoàn Trịnh Văn
Long (Hội đồng thi Trường THCS Trần Hưng Đạo) trong lúc đang thi môn
toán đã bị đau bụng dữ dội và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bác sĩ Nguyễn Tường Minh - Trưởng khoa Khám bệnh, cấp cứu Bệnh viện Đà
Nẵng cho biết, qua khám ban đầu, nghi em Long bị viêm ruột thừa.
(Theo danviet.vn)