Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 24/06/2013 09:17
Nguyễn Nhật Ánh... ngồi khóc trên cây
Không phải nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hoài nhớ tuổi thơ trèo lên cây ngồi khóc, mà truyện dài Ngồi khóc trên cây là tác phẩm mới nhất của ông vừa được NXB Trẻ ấn hành.

Ngồi khóc trên cây dày hơn 300 trang được chia thành 2 chương với phần mở đầu là những câu thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Ví dụ chương 1, thơ rằng: “Nồng nàn lên với/ Cốc rượu trên tay/ Xanh xanh lên với/ Trời cao ngàn ngày/ Dài nhanh lên với/ Tóc xõa ngang mày/ Lớn nhanh lên với/ Bé bỏng chiều nay”.

Nhắc đến Nguyễn Nhật Ánh, rất nhiều người biết ông chính là nhà văn chuyên viết cho tuổi mới lớn chứ không cần thêm danh xưng “nhà văn” vào tên gọi. Nhưng với câu thơ đề từ Cốc rượu trên tay như trên, phải chăng truyện Ngồi khóc trên cây không phải viết cho tuổi mới lớn? Xin thưa, không phải, tác phẩm được Nguyễn Nhật Ánh cũng “viết tặng cô bé thích lang thang và bọn thú nhỏ bên kia đồi”.

Lúc 9h ngày 25/6, Nguyễn Nhật Ánh cùng Ngồi khóc trên cây có buổi ra mắt và giao lưu với báo chí tại Olive coffee Lounge (84 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM).



(Theo thethaovanhoa.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)