Cuốn sách cổ quý giá về “Kỹ thuật của người An Nam”
Kỹ thuật của người An Nam (Technique du peuple Annamite hay Mechanics and crafts of the Annamites)
là một cuốn sách in theo lối in tranh mộc bản (in một mặt) gồm 348 tờ
giấy dó, khổ lớn (62cmx44cm; dày 5,4cm), ghi lại cảnh sinh hoạt, lao
động hàng ngày của người Việt Nam ở vùng đồng bằng Bắc Bộ vào đầu thế kỷ
XX.

Cuốn sách Kỹ thuật của người An Nam
Công trình này đã được ông Henri Oger (lúc đó mới
hơn 20 tuổi) cùng một số họa sĩ, thợ khắc mộc bản, thợ in thực hiện từ
năm 1908 đến 1909 tại Hà Thành. Trong khoảng 20 tháng, Henri Oger cùng
một số họa sĩ người Việt khảo sát nhiều nơi tại các vùng ngoại thành Hà
Nội và khu vực 36 phố phường để vẽ hơn 4.200 hình vẽ với nhiều chủ đề
khác nhau mà họ đã bắt gặp.
Quan sát tỉ mỉ, họ đã kịp ghi nhận được rất nhiều
tiểu tiết của cuộc sống bằng một góc nhìn trung thực. Các bản vẽ trước
khi chuyển cho thợ khắc mộc bản, Henri đã nhờ người dân kiểm tra lại,
khi nhận được sự đồng thuận thì mới cho khắc, có phụ đề chữ Nôm rồi in
thành tranh mộc bản. Mỗi hình vẽ thường có 2 phần: phần hình họa và phần
chữ Nôm để chú thích.

Những
cảnh sinh hoạt, nghề của người Việt như tung hứng, đi trên dây múa giáo
trong gánh xiếc, kỹ nữ đàn ca... trong một trang ở cuốn sách
Vì hạn chế về mặt tài chính nên Henri Oger chỉ cho
in được 60 bản tại một hiệu do chính mình làm chủ ở phố Hàng Gai. Sau
thời Pháp thuộc, cuốn Kỹ thuật của người An Nam chỉ còn lưu lại
tại việt Nam 3 bản: bản thứ nhất, không hoàn chỉnh tại Thư viện Quốc
gia Việt Nam ở Hà Nội; bản thứ hai được bảo quản tương đối tốt tại Viện
Khảo cổ (thời Việt Nam Cộng hòa), tức Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM
ngày nay. Và một bản khác tại Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Hà Nội. Bản
sách được tiếp nhận và trưng bày lần này là một bản gốc hoàn chỉnh và có
lẽ là bản thứ tư có mặt ở Việt Nam hiện nay.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Nguyễn Văn Mễ,
Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh TT-Huế (nguyên là chủ tịch UBND tỉnh
TT-Huế) là người làm cầu nối, cuốn sách trên đã được ông bà Bùi Thị Cẩm
Hà – Lê Thái (ở Cộng hòa Pháp) hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình
Huế. Đây cũng là lần thứ 2, Vợ chồng ông Thái, bà Hà hiến tặng cổ vật
cho Bảo tàng cổ vật cung đình Huế.

Ông
Nguyễn Văn Mễ (giữa) đại diện cho vợ chồng Bùi Thị Cẩm Hà - Lê Thái
trao tặng cuốn sách tượng trưng cho TS.Phan Thanh Hải, GĐ TTBTDTCĐ Huế
(đơn vị quản lý Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế)
Trong cuốn sách, tuy những hình ảnh kể chuyện đơn
giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều yếu tố văn hóa, tinh thần giàu bản sắc
của người Việt cách đây hơn 1 thế kỷ. Như những chuyện về nghề truyền
thống: nông nghiệp, làm giấy, điêu khắc, tạc tượng, chế biến món ăn, xây
dựng, bói toán, may mặc, tô vẽ tranh, sơn, các phương pháp trị liệu dân
gian, buôn bán, nghề bán rong…Từ những việc hiếu hỉ như cưới hỏi, ma
tang, tế lễ, đón Tết đến những sinh hoạt hàng ngày cùng những thú vui
như đá cầu, đánh tam cúc, hát trống quân, thả diều, vợt bướm… đã khiến
cho các bản vẽ trở thành một loại tài liệu đặc sắc khi nghiên cứu về xã
hội Việt Nam vào giai đoạn này.
Mời bạn đọc xem một số trang sách thú vị để hiểu hơn về cuộc sống xưa kia của cha ông:

Những trang sách đã ố màu

Là một trong những bản sách hiếm hoi còn sót lại nên cuốn sách có giá trị lớn

Các hình ảnh được minh họa kèm chữ Nôm

Ăn bún

Hút thuốc phiện

Người cúc (gọi) chim (trái) và trẻ con chơi chong chóng (phải)

Từ trái qua: Người hàn bát - Xâu dây hoa nhài - Tờ tranh - Cầm quạt đoàn

Chú khách bán nhục phấn (phở) và Hàng ốc

Kỹ nữ gõ phách hát (trên) - Cây nêu - Xẩm hát trống quân (dưới)

Đám cưới với lễ vật con lợn trong cũi đi đầu

Một bờ tường bị người nghịch vẽ bộ phận sinh thực khí và câu nói tục

Đau bụng đốt lá sơn cho khỏi

Một gánh hàng rong thu hút nhiều đối tượng khách đến ăn

Trết vách phên nhà bằng bùn và rạ
(Theo Dantri.com.vn)