Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
VHXH - Lịch sử
Đường tới dinh Độc Lập

Cuốn sách “Đường tới dinh Độc Lập” củanhà báo Đào Nguyễn do Nhà xuất bản ấn hành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30-4-1975. Đây là câu chuyện về một phần cuộc đời có thể nói là quan trọng nhất của những anh lính xe tăng 390, 866, 846 cũng như đại đội tăng 4 trong đội hình của Lữ đoàn tăng 203 tiến vào dinh Độc Lập trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến tranh: giải phóng Sài Gòn - trung tâm đầu não của chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Tác giả: Đào Nguyễn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 88 trang
Kích thước: 13,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 4 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

Đã bước sang tháng 5 nhưng không khí náo nức của những ngày tháng 4 lịch sử vẫn xôn xao, náo nức lòng người. Ngày 30 tháng 4 năm ấy, năm 1975, đã ghi một mốc son: kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc ác liệt vào bậc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong những năm tháng ấy của cuộc chiến, cái thế cả nước cùng ra trận đã tạo nên sức mạnh vô địch để dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Để giành được thắng lợi ấy, chúng ta đã trải qua biết bao hy sinh và mất mát. Hàng triệu người đã ngã xuống và nhiều người đã mất một phần xương máu của mình trong các trận chiến đấu, trên các nẻo chiến trường. Và đến bây giờ không ít người nằm trong các nghĩa trang dưới những tấm bia có chung nội dung là “Liệt sĩ vô danh”. Và còn biết bao liệt sĩ mà hài cốt đã hòa tan vào lòng đất mẹ Tổ quốc trong đó có hài cốt của người pháo thủ số 2 trên chiếc xe tăng 390. Chính sự hy sinh, mất mát không thể đong đếm được của lớp lớp chiến sĩ đã góp phần cùng dân tộc lập nên những kỳ tích mà chắc chắn rằng sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa các thế hệ những người cầm bút ở trong và cả ngoài nước còn phải dành trí lực để viết, để bàn.
 
Trong suốt hai mươi năm diễn ra cuộc chiến, có những sự kiện sớm được biết rõ, nhưng cũng còn không ít sự kiện cần có độ lùi thời gian, có điều kiện và cả cơ hội mới được làm sáng tỏ. Sự kiện chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng chính của dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975 chính là một trong những trường hợp như vậy. Và rồi phải chờ đến 20 năm sau, kể từ ngày 30-4-1975, mới hội đủ các điều kiện để sự thật được chính thức xác nhận. Rồi những sự việc liên quan đến chiếc xe tăng này, đến đại đội xe tăng 4 và người chỉ huy đại đội xe tăng ấy mãi đến tận những năm 2012 và 2013 mới có cơ sở đánh giá đúng tầm vóc của nó. Đó là cả một khoảng thời gian có thừa để một con người mới sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
 
Cũng như bao người lính khác, những chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 nói riêng, trở về cuộc sống đời thường từng ấy năm tháng với không ít khó khăn và trăn trở. Nhưng như một câu thơ trong bài thơ “Việt Nam đất nước ta ơi” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết về họ: Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa! Họ trở về làng quê với những tháng năm đổ mồ hôi trên các thửa ruộng thân thuộc gieo hạt lúa củ khoai hay làm anh thợ cắt tóc bình thường trên hè phố của cái thị xã nhỏ ngoại thành hoặc chạy xe lam kiếm sống trên các nẻo đường của thủ đô Hà Nội. Cứ thế họ vượt lên cái khó, thầm lặng sống với kỷ niệm chiến trận một thời của mình cùng đồng đội, thanh thản, không bon chen, giành giật. Và khi bị hiểu lầm cũng chẳng vì thế mà đánh mất phẩm chất của người lính: ra trận đâu phải để trục lợi cá nhân, cũng như khi trở về dứt khoát phải trọn vẹn với niềm tự hào là đã hoàn thành nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Chính vì vậy mà họ và những người lính như họ đã và sẽ còn được những người xung quanh quý mến và dư luận xã hội dành cho những tình cảm trân trọng.
 
Cuốn sách “Đường tới dinh Độc Lập” là câu chuyện về một phần cuộc đời có thể nói là quan trọng nhất của những anh lính xe tăng 390, 866, 846 cũng như đại đội tăng 4 trong đội hình của Lữ đoàn tăng 203 tiến vào dinh Độc Lập trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến tranh: giải phóng Sài Gòn - trung tâm đầu não của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Bên cạnh đó là hình ảnh những người mẹ, người chị, người vợ tần tảo lặng lẽ gánh vác công việc gia đình, xã hội thay các anh lúc ra trận - và cả cùng các anh lúc xuất ngũ về giữa đời thường.
 
Tác giả, nhà báo Đào Nguyễn, nguyên Trưởng ban Thời sự, nguyên Giám đốc Hệ thời sự chính trị tổng hợp Đài Tiếng nói Việt Nam, đã dành nhiều tâm huyết cho cuốn sách.
 
Từ năm 1985, tác giả đã tìm tòi, nghiên cứu các tư liệu trong và ngoài nước, gặp gỡ nhiều nhân chứng liên quan và chính những người trong cuộc - các chiến sĩ của xe tăng 390 năm xưa. Với thái độ làm việc thận trọng, nghiêm túc, có trách nhiệm, tác giả đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin xác thực, đáng tin cậy về các sự kiện và những con người đã góp một phần nhỏ bé trong chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975.

Được sự cộng tác và giúp đỡ tận tình của những người lính xe tăng 390 và gia đình, các cựu chiến binh Lữ đoàn 203 Quân đoàn 2, các đồng nghiệp Minh Đức, đạo diễn - Nghệ sĩ ưu tú Việt Tùng, ông Phạm Công Dũng - nguyên cán bộ phòng Hướng dẫn báo chí nước ngoài của Bộ Ngoại giao, cuốn sách được ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30-4-1975.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

 

Sách cùng chuyên mục

Từ điển Âm nhạc Việt Nam

Cuốn “Từ điển âm nhạc Việt Nam” tác giả Vũ Tự Lân chủ biên viết về tác giả, tác phẩm, về thuật ngữ âm nhạc Việt Nam và thế giới, đây sẽ là cuốn sách đáp ứng lòng yêu nhạc và muốn tìm hiểu về âm nhạc Việt Nam và thế giới của đông đảo bạn đọc. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2015.

Vũ Tự Lân
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
420 trang
26.5 x 26 cm

Ký ức sư đoàn

 Để tiếp tục ghi dấu những truyền thống vẻ vang của hội qua các mặt đời sống, chiến đấu, công tác…, Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 7 Hội Truyền thống Trường Sơn F470 ngày 9/1/2016 đã ra nghị quyết và kế hoạch 47/VPH ngày 16/3/2016 về xuất bản sách “Ký ức sư đoàn” tập 2.  Đây là một thành công lớn của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam -  Sư đoàn 470.

 

Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam - Sư đoàn 470
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
14,5x20,5cm

Lịch sử phụ nữ huyện Đông Anh (1930-2016)

 Phụ nữ Việt Nam “anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang”, những phẩm chất cao quý đó luôn được phát huy trong các thời kỳ lịch sử của dân tộc. Với mục đích ghi lại những đóng góp to lớn của phụ nữ Đông Anh vào những chiến công và thành tích chung của nhân dân huyện Đông Anh trong những chặng đường đã qua, Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đã tổ chức sưu tầm và biên doạn cuốn Lịch sử Phụ nữ huyện Đông Anh (1930-2016).  Cuốn sách được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành quý III năm 2016.

Hội liên hiệp Phụ nữ Đông Anh
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
368 trang
14,5 x 20,5cm

60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện – Nhân vật – Tác phẩm (1954-2014)

Cuốn sách “60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện – Nhân vật – Tác phẩm (1954 – 2014)” là một ấn phẩm ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô do Ban Tuyên giáo Thành uỷ thực hiện. Với nội dung khá đầy đặn về toàn cảnh báo chí Hà Nội trong 60 năm qua, khi đọc cuốn sách, người đọc không chỉ nhận thấy sự lớn mạnh của hệ thống báo chí Thủ đô với số lượng các cơ quan báo chí ngày càng tăng, chất lượng ngày càng được nâng cao, đội ngũ người làm báo ngày càng lớn mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều cây bút tài năng, tâm huyết với nghề; mà qua đó còn thấy rõ sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
Nhà xuất bản Hà Nội
2014
532 trang
16 x 24 cm

Tranh dân gian Hàng Trống - Hà Nội

Cuốn sách “Tranh dân gian Hàng Trống - Hà Nội” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2016. Cuốn sách ra đời góp phần bảo tồn một dòng tranh quý, khẳng định giá trị và vị trí quan trọng của nó trong kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của Thăng Long - Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về tranh Hàng Trống của đông đảo bạn đọc.

Phan Ngọc Khuê
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
572 trang
16 x 24 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)