Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Giải cứu thời gian

 Căng thẳng, hấp dẫn và lãng mạng đến nhói lòng, Giải cứu thời gian - cuốn tiểu thuyết giả tưởng - kỳ ảo chắc chắn sẽ khiến bạn khi cầm lên là không thể bỏ xuống.

 

Tác giả: Rysa Walker - Trung Tín dịch
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 368 trang
Kích thước: 15 x 24 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 Cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện của một cô gái 16 tuổi tên Kete Pierce-Keller đang có cuộc sống hết sức bình thường, nhưng một ngày đã khám phá ra ông bà mình thực chất sinh ra sau mình hàng thế kỷ và rồi cô đứng trước trọng trách giải cứu cả thế giới. Diễn tiến câu chuyện đầy kịch tính, hấp dẫn khi Kete phải nhanh chóng tìm ra giải pháp trước khi cô kịp nhận ra, gia đình và toàn bộ cuộc sống của cô đã biến mất trong chớp mắt. Trước sứ mệnh và trọng trách cô đã hoang mang, hoảng sợ nhưng rồi đã bình tĩnh để lập cho mình cả một kế hoạch dài hơi cho việc giải cứu thời gian. Cuối cùng với sự thông minh, bản lĩnh của mình Kete đã hoàn thành sứ mệnh giải cứu thời gian, đưa cuộc sống của mọi người về với thực tại vốn có, đồng thời huỷ diệt kẻ cơ hội, muốn mượn khoa học để phục vụ lợi ích cá nhân làm chủ thế giới.

Với ngòi bút sắc bén, những đoạn hội thoại tài tình và một trí tưởng phong phú, nhiều đột phá, cuốn tiểu thuyết đầu tay Giải cứu thời gian đã đem về cho tác giả Rysa Walker (tên thật là Cheryl Walniuk) Giải thưởng Tiểu thuyết Đột phá Amazon năm 2013.

Nhà xuất bản Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Văn hoá Truyền thông Nhã Nam trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

“Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm”

 Là câu trả lời từ quá khứ cho Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao?, Tào Quất Tử đã đem đến cho người đọc sự rung động dịu nhẹ của một thời tuổi trẻ qua Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm.

Tào Quất Tử
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
248
14x20,5 cm

Giếng hoang

 Là một cây bút trẻ, Nguyễn Anh Đào đã mang đến cho độc giả nhiều tác phẩm như: Ngày em làm người lớn, Chỉ cần em biết khóc, Tiếng đàn khuyết… Và lần này là tập truyện vừa Giếng hoang.

Nguyễn Anh Đào
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
160 trang
12x20 cm

Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)

 Là tác giả đại diện cho dòng trinh thám hài hước, được coi như Tokuya Higashigawa của Trung Quốc, Lượng Lượng nổi danh với những tác phẩm truyện vừa và truyện ngắn trinh thám, trong đó có “Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)”.

Lượng Lượng (Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
456 trang
14 x 20,5 cm

Sát thủ phi nhân loại - Tập 4

 Cuốn sách thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám, phá án văn học Trung Quốc hiện đại của tác giả Nhĩ Nhã. 

Nhĩ Nhã
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
272 trang
13 x 20,5 cm

Cá hồi

Tác phẩm Cá hồi của Ahn Do Hyeon, được đánh giá là một truyện ngụ ngôn như tiểu thuyết, đồng thời cũng là một tiểu thuyết như ngụ ngôn. Với sự tìm tòi, khám phá về thế giới tự nhiên, về niềm tin, hy vọng, về ước mơ, lẽ sống của chú cá hồi Ánh Bạc cùng với hành trình ngược dòng sông Xanh, vượt thác của loài cá hồi đã dẫn dắt người đọc đến những ý nghĩa đầy triết lý nhân sinh, cái gọi là sống hay chỉ là đang tồn tại. Sự chết đi của cá hồi sau khi sinh sản cũng là sự bắt đầu cho sự sống mới của những quả trứng sẽ nở thành con, những chú cá hồi con xuôi dòng ra biển sinh sống rồi lại ngược dòng về thượng nguồn để làm nhiệm vụ cao cả của sự duy trì nòi giống là sinh sản.

Ahn Do Hyeon
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
132 trang
13 x 19 cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)