Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

 Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ là cuốn sách được giải Nobel Văn học của nữ nhà văn nổi tiếng người Ucraina Svetlana Alexievich. Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nhân vật nữ người Nga đã tham gia cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nước Nga chống lại phát xít Đức xâm lược trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Tác giả: Svetlana Alexievich
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2016
Tổng số trang: 464 trang
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 Khi chiến tranh xảy ra, các cô gái Nga hầu hết ở tuổi mới lớn, trong đó rất nhiều cô dưới 18 tuổi, là học sinh trung học hoặc những năm đầu đại học hăng hái đến phòng tuyển quân để xung phong ra trận, đối đầu với bọn xâm lược hung ác để bảo vệ Tổ quốc.

Thời bấy giờ cùng với quan niệm ở phương Tây, ra trận là việc của đàn ông, hình ảnh các thiếu nữ ngoài mặt trận, lăn lộn trong các chiến hào, xung phong dưới làn đạn quân thù là hết sức xa lạ. Nhưng các cô gái Nga không nghĩ vậy. Với họ, không thể chấp nhận cảnh ngoại bang giày xéo trên mảnh đất quê hương. Họ có niềm tin đứng trước quân thù họ làm được tất cả những gì mà đàn ông có thể làm. Và thực tế ở chiến trường đã chứng minh điều đó. Thậm chí, cánh lính đàn ông đã nhiều lần phải ngả mũ khâm phục trước ý chí kiên cường, những hành động quả cảm cùng các chiến công của các cô gái tuổi mười tám, đôi mươi.

Nội dung sách đặc biệt phân tích sâu về những hoàn cảnh cùng những trăn trở, những định kiến xã hội của các nữ chiến sĩ thời hậu chiến, sau khi hào quang chiến thắng đã lùi xa. Từ mặt trận trở về, các cô gái tuổi đôi mươi không còn những nét tươi trẻ, ngây thơ như lứa tuổi vốn có. Hầu hết gia đình của họ đều chịu những tổn thất đau đớn, gia đình tan nát, người thân bị giết bởi quân xâm lược. Bản thân họ cũng mang trên người đầy rẫy những vết thương cả thể xác cũng như tinh thần. Và quan trọng hơn, việc hòa nhập trở lại cuộc sống bình thường sau chiến tranh là hết sức khó khăn đối với họ. Phải rất lâu sau…

Trên hết những điều nói trên, cuốn sách toát lên chủ nghĩa yêu nước, anh hùng của những cô gái Nga bình dị. Và với những hành động quên mình đó, các cô gái yếu đuối, mảnh dẻ đã góp phần quan trọng cho chiến thắng vĩ đại của nhà nước Xô viết cũng như của nhân loại trước hiểm họa phát xít; đồng thời qua đó cũng khẳng định lòng yêu nước, với niềm tin vào chính nghĩa, con người có thể làm được những việc vĩ đại không tưởng.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu.

Sách cùng chuyên mục

Đàn bà đừng khóc khi yêu!

 Đàn bà đừng khóc khi yêu! là cuốn tản văn với nhiều chia sẻ, tâm sự về tình yêu, từ đổ vỡ của mối tình đầu, những trải nghiệm đau buồn của những mối tình sau… 

Thiên Anh
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
168 trang
12 x 19 cm

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân (2 tập)

 “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân” là bộ tiểu thuyết Trung Quốc gồm 2 tập của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Truyện xoay quanh những kỷ niệm đẹp về tình bạn thời học sinh của Cảnh Cảnh và những người bạn cùng lớp, cùng trường Chấn Hoa khi cô lên cấp ba. Trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên ấy, họ luôn ở bên nhau nỗ lực học tập, với biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò nhất quỷ nhì ma. Tuổi trẻ, những khát vọng của tuổi thanh xuân sẽ trôi theo thời gian nhưng những kỷ niệm tươi đẹp của thanh xuân sẽ không bao giờ phai nhoà trong họ.

Bát Nguyệt Trường An
Nhà xuất bản Hà Nội
2017

Ma nữ (lại) tới rồi

 “Ma nữ (lại) tới rồi” của Chi Còi Comic là tập truyện tiếp theo của “Ma nữ nhà tôi”, tập truyện xoay quanh câu chuyện của hồn ma bơ vơ tưởng đã siêu thoát nhưng cuối cùng lại vẫn lưu lạc ở dương gian. Ma nữ nhập vào cơ thể của một cô gái chẳng may chết trẻ, gây ra những tình huống dở khóc dở cười trên hành trình tìm cách thoát ra khỏi thân xác ấy. 

Chi Còi Comic
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
94 trang
14,5x20,5cm

Hạt Lép

Hạt Lép là tên truyện ngắn của tác giả Lê Tấn Hiển, đây là tên của một truyện ngắn mà tác giả chọn để lấy tên cho tập truyện ngắn. Hạt lép là một tập truyện ngắn mà đề tài xoay quanh mọi mặt cuộc sống con người từ thành thị về nông thôn, từ miền núi xuống miền biển. Nhưng dù ở đâu tác giả cũng xây dựng cho mình những nhân vật điển hình mà ở đó nhân vật thể hiện được cái thiện và cái ác trong con người trước đời sống xã hội.

Lê Tấn Hiển
Nhà xuất bản Hà Nội
2015
200 trang
13,5 x 20,5 cm

Bình hoa, chào anh

 “Bình hoa, chào anh” là cuốn tiểu thuyết kể về cuộc sống và sự nghiệp diễn viên của Giản Minh cùng câu chuyện tình giữa nam diễn viên trẻ, đẹp trai này và trợ lý Châu Hiểu Ngữ - người đã giúp anh trở thành một ngôi sao triển vọng nổi tiếng, có thực lực, thoát khỏi vẻ ngoài “bình hoa” nam thần của mình.

Lam Ngải Thảo
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
468 trang
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)