Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Bàn tay cho em

 

Bàn tay cho em là tập hợp của 3 truyện dài cảm động về những con người yếu đuối, không hòa nhập được với xã hội hiện tại co cụm lại tìm đến với nhau để sẻ chia chút hơi ấm và lòng can đảm bước tiếp: “Bàn tay cho em”, “Quỹ đạo trong suốt” và “Thung lũng hoàng hôn”.

Tác giả: Tác giả: Ichikawa Takuji; Dịch giả: Khương Quỳnh Anh - Dương Thị Hoa
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Tổng số trang: 268tr
Kích thước: 14 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 0 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

 

“Bàn tay cho em” viết về Hiro và Satomi, từ lúc sinh ra đã có nhau, đã luôn ở bên nhau. Satomi luôn là chỗ dựa, là nơi người che chở cho Hiro những lúc hai người mẹ đi làm vắng nhà và cũng là người bênh vực, bảo vệ cậu ở trường. Đến năm cả hai 11 tuổi, Satomi đột ngột phát bệnh và chỉ có bàn tay của Hiro mới làm dịu được những cơn phát tác của Satomi. Cuộc sống của Satomi phụ thuộc vào Hiro. Nhưng, từ khi Hiro trở thành sinh viên, mối quan hệ của hai người đã có những thay đổi. Không muốn trở thành gánh nặng cho Hiro, không muốn bị cậu ghét bỏ, Satomi đã rời xa cậu. Nhưng sau cùng chính Hiro nhận ra chính cậu và bàn tay của cậu được sinh ra là để dành riêng cho Satomi.

“Quỹ đạo trong suốt” kể về hai bố con Yasuo và Atsuo đều thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội, sống khép mình và say sưa với công việc. Maho, cô gái 24 tuổi rụt rè xuất hiện và trở nên thân thiết với họ. Yasuo đã cầu hôn cô trước khi lên máy bay đi châu Âu để thăm Akane, người vợ cũ, đang bị ốm. Chiếc máy bay gặp tai nạn. Vì Atsuo chỉ còn có một mình nên Maho đã dọn sang sống cùng cậu. Hai con người yếu ớt, không hòa nhập được với cuộc sống bên ngoài đã đến với nhau. Atsuo hết lòng yêu thương Maho, mong muốn làm cô được hạnh phúc. Anh đã tập đi tàu điện một mình để có thể cùng Maho tổ chức đám cưới tại nhà thờ mang nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của cô. Với họ, hạnh phúc chính là người mình yêu sống thật lâu, thật hạnh phúc.

“Thung lũng hoàng hôn” kể về Takayuki và Hatsue đều là hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, sống cùng Kanichi, bác của Takayuki. Tình cảm anh em khi còn nhỏ đã chuyển dần thành tình yêu. Họ kết hôn và cùng chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời. Nhưng vụ tai nạn trên đường đến bệnh viện đã cướp mất đứa con của họ. Sau 4 năm đau đớn, dằn vặt, Hatsue quyết định rời bỏ Takayuki để trả lại tự do cho anh. Takayuki đã đi tìm thấy cô ở một ngôi làng nằm giữa thung lũng, nơi thời gian trôi thật chậm, nơi chữa lành những nỗi đau.

Qua những câu chuyện giản dị, người đọc cảm nhận được sự bình yên của tâm hồn, tình yêu thương mới có thể chữa lành mọi vết thương, mọi khổ đau và bất hạnh.

Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách cùng chuyên mục

Tuyển kịch

Trong chiến tranh không có huyền thoại.
Nhà văn Nguyễn Hiếu
Nhà Xuất bản Hà Nội
2010
592
15x22

Tarot lá bài phán quyết

Tarot lá bài phán quyết của Chương Nhiễm Nhiễm, xuyên suốt từ đầu đến cuối của truyện tác giả đã xây dựng được sự đồng hành của hai nhân vật (hai thám tử) Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng, đặc biệt là Đỗ Xuân Hiểu đã dùng chiêu bài tarot để phá án làm sáng tỏ những cái chết của a hoàn nhà họ Hoàng.

 

Chương Nhiễm Nhiễm
Nhà xuất bản Hà Nội
2016
368
14 x 20,5cm

Nhà quê

“Cuốn sách sẽ không là váng nước, bọt mưa lâu nay Thái thấy rất nhiều ở các thư quán. Cuốn sách phải là xương máu của những cuộc đời” – đó là ước vọng của nhân vật chính - Thái sẽ vào nghề văn và sẽ viết như thế và cũng là những gì mà Ngọc Giao đã thể hiện trong tiểu thuyết Nhà quê.
Ngọc Giao
Nhà Xuất bản Hà Nội
2011
192 trang
13x19

Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)

 Là tác giả đại diện cho dòng trinh thám hài hước, được coi như Tokuya Higashigawa của Trung Quốc, Lượng Lượng nổi danh với những tác phẩm truyện vừa và truyện ngắn trinh thám, trong đó có “Thám tử gà mờ (Như vậy, hung thủ chính là… tôi)”.

Lượng Lượng (Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên)
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
456 trang
14 x 20,5 cm

Thanh xuân của ai không mơ hồ

 Cuốn sách “Thanh xuân của ai không mơ hồ” viết về 10 năm thanh xuân với đủ cay đắng ngọt bùi hỷ nộ ái ố của Lưu Đồng, anh tự đối thoại với chính mình để dần dần nhận ra mình đã trưởng thành như thế nào, càng ngày càng thấu hiểu bản thân mình. Có lẽ hầu hết chúng ta đều mơ hồ về tương lai, không biết được tương lai của bản thân mình sẽ như thế nào. Qua cuốn sách này, hy vọng bạn đọc sẽ thấy được một phần mình ở trong đó. 

Lưu Đồng
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
541 trang
14,5x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)