Nghe
tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nữ phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ
Catherine Karnow vội ra sân bay sang Việt Nam viếng ông. Trong hơn một
tuần tại Việt Nam, bà lặng lẽ hòa cùng dòng người tiếc thương đưa tiễn
vị anh hùng của dân tộc về yên nghỉ nơi đất mẹ Quảng Bình.
Trước
giờ ra sân bay về nước, bà Catherine Karnow bật khóc khi chia sẻ cùng
PV báo ĐS&PL hàng ngàn bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử về
Đại tướng mà bà đã chụp và gìn giữ trong suốt hơn hai thập niên qua.

Đại tưỡng Võ Nguyên Giáp và nữ phóng viên Catherine Karnow trong cuộc gặp gỡ năm 1994.
Ảnh: Catherine Karnow.
Hình tượng "ngọn núi lửa phủ tuyết"
Đêm
trước ngày ra sân bay về nước, bà Catherine Karnow đi dạo trên những
con phố nhỏ Hà Nội. Bà dừng lại ở số nhà 30 Hoàng Diệu và nghiêng mình
cúi chào tiễn biệt người anh hùng vĩ đại ấy. Sau một tuần tại Việt Nam,
hành lý đặc biệt nhất của nữ nhà báo Catherine Karnow là 16 chiếc thẻ
nhớ với hơn 5.000 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người dân đau xót tiễn
biệt Tướng Giáp.
Bà Catherine Karnow
là con của nhà báo - sử gia Stanley Karnow, từng là Trưởng phân xã tạp
chí Time châu Á thập niên 1960. Ông Stanley là người viết cuốn sách tựa
đề Vietnam: "A History", đây được đánh giá là tác phẩm toàn diện nhất về
chiến tranh Mỹ từng được phát hành.
Năm
1980, ông Stanley chuyển thể cuốn sách thành bộ phim tài liệu lịch sử
13 phần. Bộ phim này giành được 6 giải thưởng Emmy (giải thưởng cao quý
nhất trong ngành truyền hình Mỹ). Năm 1990, nhà báo Stanley phỏng vấn
độc quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến tranh Việt Nam đăng trên
trang nhất tờ New York Times với tựa đề Giap Remembers (Ký ức của Tướng
Giáp). Lần phỏng vấn này, ông Stanley đã giới thiệu cô con gái Catherine
Karnow với Tướng Giáp.
Nhắc về ký ức
lần đầu gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Catherine Karnow nhớ lại, đó
là giây phút ấn tượng và hạnh phúc. Bà thể hiện sự ngưỡng mộ ấy qua
những bức ảnh đắt giá bà chụp tại nhà riêng của Đại tướng.
"Tướng
Giáp rất dễ tính, dễ gần. Khi gặp ông lúc này, bạn sẽ không bao giờ
nghĩ rằng ông ấy từng kiên quyết như thế nào trên chiến trường. Ngồi với
tôi, ông ấy trầm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ và sẵn sàng thuận theo mọi đề
nghị của tôi. Đại tướng ngay lập tức nhận ra tôi đang sốt sắng muốn chụp
một tấm hình, và ông ấy tin rằng tôi muốn nắm bắt được những điểm đặc
biệt", bà Catherine Karnow nhớ lại.
Ban
đầu, bà đề nghị Đại tướng ngồi trong nhà bếp để chụp hình, vì bà cho
rằng ánh sáng trong bếp sẽ tạo nên một bức chân dung tuyệt đẹp. "Tôi
muốn lột tả ông ấy như "một ngọn núi lửa phủ tuyết" trong bức chân dung.
Tôi muốn cho mọi người thấy mái tóc bạc của ông. Tôi hoàn toàn dựa vào
ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó Đại tướng cứ sừng sững như vậy và không
gì có thể xuyên thấu, gương mặt ông không tỏ ra nhiều biểu cảm. Quả
thật để bắt được thần thái của ông là rất khó" - bà Catherine Karnow
nói.
Sau đó, bà Catherine Karnow trở
thành khách thường xuyên của gia đình Đại tướng. Bà thường xuyên đến
thăm nhà Đại tướng trong những chuyến công tác sau này, dùng bữa cùng
gia đình tướng Giáp. Bà còn được phu nhân của Tướng Giáp giới thiệu về
văn hóa Việt Nam.
Lặng mình trước bộ
ảnh xúc động về Tướng Giáp, bà Catherine Karnow bảo rằng, điều bà cảm
thấy hạnh phúc nhất khi bà đến Việt Nam trong thời khắc lịch sử đưa tiễn
Tướng Giáp, bà được chứng kiến rất nhiều người dân Việt đang ôm trên
tay bức ảnh mà bà đã chụp Đại tướng trước đó. Tất cả như hòa chung một
nhịp đập tạo nên một sự đoàn kết dân tộc mạnh mẽ.
Vĩ thanh
Mỗi
lần trở lại Việt Nam, bà luôn dành thời gian tới thăm gia đình Tướng
Giáp, chụp chân dung ông không những để phục vụ cho công việc và dành
tặng gia đình Đại tướng. "Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tướng Giáp là khi
chúng tôi tới một khu rừng ở Mường Phăng và tới một lán nhỏ nơi ông chỉ
huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Mọi thứ trông y như xưa...", bà xúc động
nói.
Bà Catherine Karnow là nhiếp ảnh
gia nước ngoài duy nhất được tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong
chuyến thăm lịch sử về thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ hơn 20 năm
trước. Những kỷ niệm về chuyến đi đặc biệt ấy dường như không thể phai
nhòa. Bà kể: "Ngày 1/5/1994, tôi hồi hộp khi bay từ Hà Nội tới Điện
Biên. Tướng Giáp không chỉ thăm chiến trường xưa, khu nghĩa trang liệt
sỹ mà ông còn trở lại Mường Phăng, nơi đồn trú bí mật trong rừng ông
từng sống trong những tháng chuẩn bị cho chiến dịch. Từ hầm trú này, ông
vạch ra chiến lược nổi tiếng của Điện Biên Phủ...
Trong
chuyến thăm Điện Biên Phủ, để đến được nơi ở của Đại tướng, các thành
viên trong đoàn phải di chuyển bằng trực thăng nhưng do không đủ chỗ
ngồi nên tôi phải lên đó trước bằng xe Jeep của Đại tướng. Tại Điện Biên
Phủ, hàng trăm người tụ tập ở trận địa để đón máy bay Đại tướng hạ
cánh. Khi đợi máy bay Đại tướng hạ cánh, tôi chuẩn bị để đảm bảo máy ảnh
của mình có đầy đủ phim và bản thân ở vị trí tốt để chụp hình. Từng
phút trôi qua. Rồi một tiếng và một tiếng nữa mà tôi chẳng có gì để ăn.
Chỉ có thứ nước soda cam suông để uống. Trời thì nóng không tưởng, ánh
nắng gay gắt. Nếu tôi chạy vào rừng tránh nắng thì có thể lỡ mất khoảnh
khắc Đại tướng hạ cánh.
Mọi người đi
đón Đại tướng cũng vậy, nhưng trên khuôn mặt thấy ai cũng háo hức. Ở đó,
tôi đã gặp rất nhiều người thú vị. Họ say sưa kể về Đại tướng. Có nhiều
người đã phải lặn lội từ nơi xa để gặp ông. Tôi cũng nhìn thấy một
người đứng dưới gốc cây đang viết một bài thơ nói về cảm xúc gặp Đại
tướng.
Cuối cùng thì có tiếng phành
phạch trên trời, chúng tôi nhìn lên và con chim sắt khổng lồ từ từ đáp
xuống. Mọi người lao đến chiếc trực thăng sau khi nó hạ cánh. Đại tướng
bước ra và vẫy tay chào đám đông. Chúng tôi bắt đầu hành trình dài đi bộ
lên núi để thăm địa điểm đồn trú bí mật xưa. Chúng tôi bước trên tấm
ván gỗ mỏng để vượt qua suối... Ở tuổi 83, Đại tướng vẫn rất khỏe mạnh.
Khi chúng tôi đến gần đồn trú mà ông từng sống trong chiến dịch, người
dân hò reo mừng rỡ đón ông. Một không khí hào hùng, đầy cảm xúc.
Trong
chốc lát, chúng tôi vào cái lán nhỏ, nơi ông từng vạch ra chiến lược
của cả chiến dịch. Trên tường là bản sao của bản đồ mà ông và các vị tư
lệnh đã dùng cách đây 40 năm. Mọi người cùng nhau trò chuyện về ký ức
lịch sử, về tinh thần đoàn kết dân tộc".
Bà Catherine Karnow nói
thêm: "Từng nhiều lần gặp và chụp hình cho ông, tôi thấy đằng sau bộ
quân phục đó, Đại tướng là một người đàn ông rất mực đời thường, giản
dị. Tôi nghĩ mình đã thể hiện được điều đó khi chụp ảnh cho ông.
Sau
này, qua liên lạc, những người thân của Đại tướng thường nhắc đến "điều
đặc biệt" trong các bức hình mà tôi chụp ông. Tôi không chụp ông như
một vị tướng trong bộ trang phục tướng quân. Tôi chụp ông như một người
đàn ông của đời thường, một người cha...".
Ngày
nhận được tin Tướng Giáp qua đời, bà Catherine Karnow vội vã đáp máy
bay sang Việt Nam. Bà được theo đoàn gia quyến Đại tướng về Quảng Bình.
Bà lặng lẽ tác nghiệp trong suốt nhiều ngày với lòng tôn kính vị Đại
tướng huyền thoại của Việt Nam.
16 thẻ nhớ và 5.000 bức ảnh
Sau
một tuần trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, bà Catherine Karnow lên máy
bay trở về Mỹ với hành lý là 16 chiếc thẻ nhớ, chứa tổng cộng khoảng
5.000 bức ảnh. Một ngày trước đó, nữ nhiếp ảnh người Mỹ đã chọn in một
số bức hình để gửi tặng gia đình Đại tướng. Bà dự định sẽ hoàn thành một
cuốn sách qua những hình ảnh về Tướng Giáp và các thời khắc lịch sử của
Việt Nam. |
(Theo doisongphapluat.com)