Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Văn học nghệ thuật
Con đường này tiếp đến cửa miệng một ai đó

“Con đường này tiếp đến cửa miệng một ai đó” là tuyển tập thơ và truyện ngắn của nữ nhà văn, nhà thơ Nhật Bản Hachikai Mimi, người từng nhận được nhiều giải thưởng văn học danh giá của xứ sở hoa anh đào.

Tác giả: Hachikai Mini
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Tổng số trang: 152 trang
Kích thước: 13 x 20,5 cm
Bình chọn:
(Tổng số: 1 - Trung bình: 0.00)
Giới thiệu về sách:

“Con đường này tiếp đến cửa miệng một ai đó”, tên tập sách đồng thời là một bài thơ mang phong cách hiện đại của Hachikai Mimi. Giọng điệu thơ đậm chất nhạc, cách trình bày ngôn ngữ tự do, gần với văn xuôi thể hiện những suy nghĩ bên trong của tác giả cùng những liên tưởng mơ hồ, trừu tượng nhưng rất đẹp và sống động, ám ảnh về những sự việc diễn ra trong cuộc sống. Trong quan niệm của nhà thơ, con người giao tiếp, cảm nhận, ảnh hưởng nhau nhưng một lúc nào đó họ lại bỏ quên điều đó. Rồi lại lặp lại hành trình với những kết nối mới, lại “mặc” vào yêu thương, và “cởi bỏ”, giống như một vòng tuần hoàn. Hachikai Mimi cảm nhận được điều đó và đã cố gắng để diễn đạt nó bằng những ngôn từ đầy sức gợi.
 
Bên cạnh những bài thơ tự do là ba truyện ngắn được chọn “Tiếng con khỉ rơi”, “Tiết Đông chí”, “Vườn con sứa” như những lát cắt về cuộc sống thường nhật của những người dân Nhật bình dị. Đó không phải là nhịp đời ồn ào, xô bồ, căng thẳng của một xã hội công nghiệp mà chỉ là suy tư của một người phụ nữ độc thân với nỗi ám ảnh về bản năng làm mẹ, một cô con dâu mang bầu với nhịp điệu chậm rãi và những khúc mắc mơ hồ về cuộc sống… hay chỉ đơn giản là sự cảm nhận nhịp đời của nhân vật “tôi” với một ông lão nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ lòng đất và khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời.
 
Nếu nét nổi bật ở những bài thơ là sự tự do phóng khoáng gợi liên tưởng không cùng thì văn xuôi của Hachikai Mimi trong tập này lại mang đặc điểm là cách ngắt câu, dùng từ gợi đến những câu thơ văn xuôi, nhẹ nhàng đầy sâu lắng, lời kể chậm rãi, chân thực, đôi khi hơi buồn tẻ. Nhưng toát lên ở từng trang viết chính là hơi thở chân thực, gần gũi của cuộc sống với những con người rất sống động của xứ Phù Tang nhờ đó mà gợi nhiều xúc cảm và niềm đồng cảm của người đọc.
 
Với 9 bài thơ, 3 truyện ngắn, tập sách có nội dung hấp dẫn, cách viết, nghệ thuật thể hiện có nhiều cách tân, biến tấu linh hoạt, Con đường này tiếp đến cửa miệng một ai đó cũng chính là con đường để bạn đọc tiếp cận gần hơn với văn chương Nhật Ban đương đại.
 
Nhà xuất bản Hà Nội trân trọng giới thiệu!

Sách cùng chuyên mục

Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác

 Tấm ảnh tình yêu và một câu chuyện khác của tác giả Ichikawa Takuji do Ái Tiên dịch. Xuyến suốt tác phẩm là nói về một  câu chuyện tình đơn phương nhẹ nhàng của các bạn sinh viên ở Nhật Bản. Một câu chuyện tình tay ba lãng mạn, nó không giống với những chuyện tình tay ba bình thường ghen tuông, cãi vã mà là câu chuyện tình thật trong sáng và nhẹ nhàng. 

Ichikawa Takuji
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
284 trang
14,5x20,5cm

Hoàng phi

 “Hoàng phi” là tập thứ ba của tiểu thuyết “Tuyển chọn Hoàng phi”, nói về hành trình từ một cô gái ở đẳng cấp dưới vươn lên và chiến thắng trong cuộc tuyển chọn ở thành hoàng phi của xứ Iléa.

Kiera Cass
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
364 trang
14 x 20,5 cm

Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ

  Được mệnh danh là “Murakami” của văn học đương đại Nhật Bản, Ekuni Kaori được coi là một trong những nhà văn nữ quan trọng nhất Nhận Bản hiện nay. Cuốn tiểu thuyết Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ của Ekuni Kaori được Nhà xuất bản Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần văn hóa truyền thông Nhã Nam ấn hành năm 2017. 

Ekuni Kaori
Nhà xuất bản Hà Nội
2017
248 trang
14 x20,5cm

Quán ăn xuyên không

  Aoi - một cô gái bắt đầu bước sang tuổi ba mươi, được thừa kế quán ăn cổ truyền của gia đình. Quán ăn của cô chuyên phục vụ những món ăn truyền thống của Nhật Bản. 

Akane Aoi
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
408 trang
14,5x20,5cm

Rồi một ngày tim đập vì anh

 

Nàng - Vạn Quý Phi - một nữ sinh ngây thơ, trong sáng chưa vướng bụi trần. Hơn hai mươi năm sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, cô đã quen nhìn vạn vật qua lăng kính màu hồng.

Chàng - Hoắc Doãn Đình - một thiếu gia phóng túng, cõi lòng chằng chịt vết thương. Gần ba mươi năm cô độc giữa những người thân xa lạ, thấy xung quanh chỉ một màu xám xịt.

Lạc Tiểu Thất
Nhà xuất bản Hà Nội
2018
536 trang
14,5x20,5cm
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)